Bài thứ 332: Áo Giáp Công Chính

1543

 

Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi. anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính…

Ê-phê-sô 6:12-14.

 

 

Trong chiến trận tâm linh, sứ đồ Phao-lô viết trong thư Ê-phê-sô rằng, trang bị thứ nhất là thắt lưng bằng chân lý, trang bị thứ hai cần có là áo giáp công chính.  Người chiến sĩ La Mã ngày xưa mặc áo giáp để che chở những cơ phận quan trọng nhất, đó là trái tim, lá gan, hai lá phổi và hai trái thận.

 

Nhưng áo giáp công chính là gì?  Đó là sự tinh sạch của tấm lòng và sự tinh sạch của động lực thúc đẩy.

 

Thi Thiên đã đặt câu hỏi và trả lời như sau: “Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Đó là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, không hướng linh hồn mình vào thần tượng hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối.” (Thi Thiên 24:3-4).

 

Ai có thể tiếp cận với Đức Chúa Trời? Đó là người có tay vô tội và lòng tinh sạch.  Nói như thế không phải là người ấy phải hoàn hảo, nhưng là người đã xưng nhận tội và được tha tội.  Bạn không luôn luôn làm điều thánh thiện, nhưng có ước muốn như thế.  Tâm hồn bạn trong sạch mặc dù bạn vẫn tiếp tục phạm lỗi.

 

Chúa Giê-xu dạy rằng: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8). Nếu bạn được phước và được vui thỏa trong việc làm, trong tài chính, trong gia đình, thì bạn phải có tấm lòng trong sạch.  Hãy chứng tỏ bạn là người trung thực và trong sạch.  Hãy hành động theo chân lý và bảo vệ những động cơ thúc đẩy luôn trong sạch.

 

Sa-tan sẽ cố làm cho bạn yếu đi và thúc đẩy bạn làm đầy đời sống bằng những thứ bất khiết.  Nó thì thầm vào tai bạn những tư tưởng và những động lực nhơ bẩn.  Nó cũng đề nghị những ước muốn xấu xa. Nó cho xâm nhập vào lòng bạn những điều bất khiết qua hình ảnh khiêu dâm, qua phim, sách và âm nhạc, nhưng nếu bạn mặc áo giáp công chính, bạn sẽ bảo vệ tâm hồn và những động lực chân thực.  Sa-tan sợ những người có tâm hồn trong sạch, vì những người đó cũng rất can đảm.

 

Tâm hồn bạn hôm nay có trong sáng không?  Nếu có điều nào bất khiết trong đời sống bạn, đừng chần chờ, hãy xưng tội với Chúa và hãy mặc lấy áo giáp công chính đi.  Chúa sẽ giúp bạn.

 

 

 

Bài trướcThông Báo V/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Truyền Giảng – Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2012 Tại Tp. HCM.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện MS-TĐ Và Lễ Cảm Tạ Nhà CĐGD HT Trường Xuân Tỉnh Quảng Nam.