Bài thứ 327: Phục Vụ Tốt Hơn

638

 

Đọc Truyền Đạo 11:1-4

Câu căn bản:  Người nào chỉ ngồi chờ gió sẽ không gieo, còn người cứ đứng trông mây thì sẽ không gặt.  (Câu 4).

 

 

Suy niệm: Chúa truyền cho bạn thực hiện việc bạn có thể làm, với khả năng của bạn, ở ngay nơi bạn sống.

 

Một trong những lý do mà nhiều người không bao giờ phục vụ là sợ làm không được. Họ còn tin sai rằng công việc Chúa dành cho những người siêu hạng!

 

Những người thực sự phục vụ Chúa đã làm hết lòng với những gì họ có trong tay. Những người ấy không tìm cách thoái thác, không chần chờ và không đợi cho đến khi hoàn cảnh tốt hơn. Người phục vụ Chúa không bao giờ nói rằng:  “Sẽ có ngày”  Hay “Khi nào thuận tiện”. Những người ấy cứ làm khi phải làm.

Có lẽ bạn cũng từng nghe người ta bảo rằng: “Làm thì làm cho tốt, không thì thôi” ? Nhưng Chúa Giê-xu không nói như thế. Sự thực là việc gì làm lần đầu tiên cũng không hoàn hảo – nhưng nhờ đó chúng ta học khôn.

 

Một nhà thờ đã áp dụng nguyên tắc này:  Nguyên tắc vừa ý. Nghĩa là một công việc không cần phải hoàn hảo mới hữu dụng và được Chúa ban phước. Nhà thờ ấy sử dụng tất cả mọi người tầm thường vào các công việc, hơn là tất cả chỉ do một nhóm người giỏi dang điều khiển.

 

Câu hỏi để suy ngẫm: 

 

Bạn có những lý cớ nào viện ra để thoái thác việc mà Chúa muốn bạn làm?

Hôm nay có những bước nào bạn phải làm để tham gia vào công việc phục vụ Chúa?

 

 

 

Bài trướcGIỚI THIỆU BẢN TIN MỤC VỤ 38
Bài tiếp theoCựu Cô Nhi Tin Lành Nha Trang Thăm Trung Tâm Trẻ Mồ Côi Tại Quảng Nam