Bài thứ 323: Bạn Là Ai?

902

 

“Thế thì ông là ai…?”

Giăng 1:22.

 

 

Đó là câu hỏi mà người Do-thái ngày xưa đưa ra cho ông Giăng, người làm báp-tem.  Giăng trả lời: “Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc: ‘Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa’” (Giăng 1:23).

 

Ông Giăng không tìm cách trở thành một người nào khác.  Ông khiêm nhường hạ mình và không tỏ ra ước mong có một tước hiệu nào cả.  Tham vọng duy nhất của ông là làm một nhân chứng chân chính, làm một tiếng nói kêu lên trong một nơi khô hạn, thúc giục mọi người ăn năn, thay đổi hướng đi của cuộc đời.  Giăng chuẩn bị tâm hồn mọi người để tiếp đón Chúa Giê-xu khi Ngài vào đời.

 

Còn bạn, bạn là ai?  Bạn có đang đi tìm một địa vị cao và chiếm được sự tôn trọng của những người trong giáo hội hay chỉ mong làm một nhân chứng trung thực kêu lên trong hoang mạc của cộng đồng người Việt?   Thực ra, chúng ta, những người đã tin nhận Chúa, có những ân tứ và khả năng khác nhau, nhưng đều là một tiếng gọi chung, tiếng gọi của nhân chứng cho Chúa Giê-xu!

 

Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị con đường cho Chúa trong lòng người Việt chúng ta?  Những đức tính như lịch sự, lòng tốt, trung thực, thương xót, chân thành và khiêm nhường đều là những phẩm chất hữu ích và quan trọng.

 

Do cách đối xử của một người tin Chúa chân chính, bạn sẽ trở thành một nhân chứng hữu hiệu khi bạn tuyên xưng tên Chúa Giê-xu cho người khác nghe.  Giá trị của một nhân chứng không phải chỉ ở chỗ tuyên xưng sự thật mà thôi.  Lời nói của nhân chứng sẽ được chứng nghiệm hay phủ nhận bằng sự sống của người ấy, nghĩa là hành vi của chúng ta nói lên to hơn những gì chúng ta tuyên bố!

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con xin đến khiêm cung trước mặt Chúa. Con ao ước trở thành một nhân chứng hữu hiệu cho Chúa, cầu xin Thần Linh Chúa giúp con có một lối sống của người làm nhân chứng cho Chúa.  A-men.

 

 

Bài trướcBan Y Tế – Xã Hội Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng Khám Và Phát Thuốc Cho Người Khó Khăn.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tin Lành Tại Chi Hội Tân An – Thành Phố Đà Nẵng.