Bài thứ 318: Việc Làm Do Đức Tin

909

Bấy giờ có bốn người khiêng đến cho Chúa một người bại liệt.  Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được, nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Chúa đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó, họ dòng giường người bại xuống.  Thấy đức tin của họ, Chúa Giê-xu nói với người bại: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha!” 

Mác 2:3-5.

 

 

Người bại liệt được chữa lành là do đức tin của bốn người bạn của anh ta.  Bạn cũng có những người bạn đang bị bại liệt, không thể đến gần Chúa Giê-xu cho được chữa lành.  Nhiều người không bị liệt trong thân xác nhưng bị những nỗi lo sợ, mặc cảm, nghi ngờ, có khi là ác cảm đối với đạo Chúa nữa, nên không thể đến gần Chúa cho được chữa lành.  Những người đó đang cần đến bạn.

 

Chúa muốn thấy mỗi chúng ta trung tín và tin Chúa đến nỗi dám đưa dắt những người có nhu cầu ấy đến với Chúa.  Ngày nay không cần dỡ mái nhà nào đâu, nhưng chỉ cần lòng tin và tình thương là có thể từng hồi từng lúc ta đem những người này đến với Chúa để Chúa chữa lành bệnh và ban phước lành cho cuộc đời họ.  Đức tin của bạn sẽ cứu những người chưa biết Chúa vì họ không biết đường nào đến với Chúa đó!  Chúa sẽ nhân đức tin của bạn mà cứu những người bạn đem đến cho Ngài.  Đó là kết quả quý nhất của lòng tin.

 

Chừng nào những người tin Chúa, chừng nào Hội Thánh của Chúa còn với tay ra ngoài đưa dắt những người chưa biết Chúa đến với Ngài, thì Chúa còn tiếp tục ban phước và chữa lành.  Khi nào các tín hữu của một Hội Thánh nghĩ rằng hội thánh không cần thêm người nữa, và không lo nghĩ gì đến những ai sống quanh mình, thì Chúa sẽ rút phước lành đáng nhẽ ban cho Hội Thánh đó!

 

Nhưng khi nào chúng ta muốn đưa nhiều người “bại liệt” đến với Chúa, Chúa sẽ chúc phước không những cho Hội Thánh, mà cho mỗi gia đình và mỗi cá nhân trong việc làm cũng như cuộc đời chúng ta.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con muốn bắt chước bốn người khi xưa để đem đến cho Chúa những người con gặp trên đường đời, là những người đang cần Chúa cho đời họ.  Con sẽ không im lặng nữa, nhưng làm chứng về sự cao trọng vĩ đại của quyền năng Chúa và cầu mong ơn Chúa tung rải chung quanh cuộc đời của con.  A-men.

 

 

Bài trướcVụ Trưởng Vụ Tin Lành Thăm & Làm Việc Với Thường Trực Tổng Liên Hội.
Bài tiếp theoCựu Sinh Viên Thần Học – Khóa III Tri Ân Ban Giáo Sư.