Bài thứ 303: Qua Bờ Bên Kia

788

 

Chúa Giê-xu đến và nói với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đã giao cho Ta.”

Ma-thi-ơ 28:18.

 

 

Biển thường được miêu tả như là một vùng huyền nhiệm.  Sự rộng lớn, chiều sâu, sức mạnh và những nguy hiểm của biển đã phát sinh ra nhiều huyền thoại và những điều mê tín dị đoan.

 

Trong Phúc Âm, biển được coi như một tập thể loài người quay cuồng trong một thế giới hư vong.  Những sóng biển biểu tượng cho sự bấn loạn trong tâm hồn không có Chúa, nhưng biển cũng là một nơi Chúa Giê-xu hay dạy bảo các môn đệ của Ngài.  Chúa đã từng bước đi trên biển.  Qua phép lạ này Chúa cho các môn đệ thấy rằng Lời Chúa là phương tiện duy nhất để cứu nhân loại.

 

Lúc ấy, qua Lời Chúa truyền, ông Phi-e-rơ đã bước đi trên biển, Phi-e-rơ làm như vậy được vì đức tin vào lời phán của Chúa, nhưng khi ông nhìn vào sóng to gió mạnh, thì bắt đầu sụp xuống; ông kêu cứu thì Chúa nắm tay kéo lên thuyền.  Việc này minh họa rất rõ công việc cứu rỗi.  Đang khi nhân loại đắm chìm hư hoại, giải pháp là kêu cầu Chúa cứu vớt.  May mắn thay, Chúa Giê-xu đã ban lệnh cho biển cả và gió bão phải yên lặng. Việc ấy cho chúng ta thấy một khía cạnh của quyền năng Chúa.

 

Đôi khi nhiều sự cố vây quanh chúng ta, nhưng đừng sợ, vì Chúa có quyền chế trị chúng.  Chúa Giê-xu có uy quyền trên tất cả và trên những sức mạnh của cõi tối tăm.  Chúa có thẩm quyền trên tất cả mọi thứ trên trời và đất và các môn đệ phải khám phá ra uy quyền của Chúa Giê-xu trên những thần dữ ở các miền trên trời.  Đến phiên họ cũng nhận được uy quyền trên những quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mờ tối nầy. (Ê-phê-sô 3:10 và 6:12).

 

Biết bao nhiêu người đắm chìm trong những cơn lốc của tham dục!  Bao nhiêu môn đệ của Chúa đã lùi bước và từ chối nhiệm vụ chỉ vì những trở lực ngăn cản bước tiến của họ.  Nhưng chúng ta nên ý thức rằng chúng ta có sự đắc thắng trong Danh Chúa Giê-xu đối với những sức mạnh chế ngự trong thế gian này.  Chúa Giê-xu đã thắng tất cả tại cây thập tự nơi đồi Gô-gô-tha ngày xưa!

 

Ngày nay nếu Chúa ra lệnh cho chúng ta vượt sang bờ bên kia, ngay cả khi những sự cố vây bọc, hãy xác định rõ rằng chúng ta không có gì phải sợ cả, vì Chúa nói rằng Ngài sẽ ở với chúng ta!  Chúng ta hãy sang bờ bên kia trong danh Chúa Giê-xu, vì kẻ thù đã thua rồi!

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa Giê-xu, tại thập tự giá Chúa đã chiến thắng mọi chủ quyền và mọi thần dữ ở các miền trên trời. Chúa cũng đã ban cho chúng con chà đạp trên các thế lực đó nhân danh Chúa!  Xin giúp chúng con không nghi ngờ gì về việc đó và thực hành uy quyền mà Chúa đã uỷ nhiệm cho chúng con. A-men.

 

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách Biếu Tặng Cho Các Em Thiếu Nhi Trong Mùa Giáng Sinh 2012
Bài tiếp theoHội Thánh Gia Định: Chương Trình Gây Quỹ Chia Sẻ Yêu Thương.