Bài thứ 3: Bám Chặt Vào Lời Chúa

770

 

Đọc Thi Thiên 1:1-6

Câu căn bản:  “Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm”. (câu 2).

 

 

Suy niệm:  Tương giao với Chúa qua việc suy niệm Lời Chúa cung ứng một an nghỉ sâu xa và tươi mới giữa những vấn nạn của cuộc đời.  Tác giả Thi Thiên thường phát biểu như thế qua những lời thơ.  Suy niệm Lời Chúa làm cho tác giả như một cây trồng sát bên dòng nước, với nguồn dinh dưỡng vô tận.

 

Thi Thiên 1 là một lời tự chứng về những gì Chúa đã làm cho một nhà thơ và một tuyên ngôn về số phận  những kẻ vô tín, chế nhạo và phản chống đường lối Chúa.  Nhưng hãy lưu ý về những gì đang có sẵn trong tầm tay chúng ta ngày nay: nhà thơ chiêm nghiệm luật pháp của Chúa khi xưa, còn chúng ta có nguyên toàn bộ Kinh Thánh như suối nước sống để nuôi dưỡng cuộc đời mỗi chúng ta.

 

Mỗi ngày đọc một phần Kinh Thánh sẽ cung ứng nước cho rễ cây.  Nguồn sống ấy thấm vào thân cây lên đến mỗi cành, đến mỗi chiếc lá của cuộc đời tươi đẹp và phát sinh những quả trái của đức tính.

 

Một giây phút yên tĩnh suy niệm Lời Chúa khiến tâm hồn an nghỉ giữa những tiếng ồn của cuộc đời phức tạp này! Chúa Giê-xu từng bảo rằng: Ta là cây nho, các con là cành.  Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. (Giăng 15:5).

 

Ý nghĩa của hai ví sánh trên đây y hệt như nhau.  Mỗi ngày chúng ta để rễ đâm sâu xuống những dòng suối của Nước Sống, là chính Chúa Cứu Thế, thì cả ngày chúng ta được tươi mới.

 

Mỗi chúng ta cần dành riêng 15 phút yên lặng để sống trong tự do mỗi ngày.  Vì qua Lời Chúa, chúng ta sẽ có hướng suy tư chỉ đạo cho ngày hôm ấy tươi đẹp như bông hoa suốt cả ngày.

 

Hôm nay cũng vậy!!

 

 

Bài trướcThanh Thiếu Niên Tỉnh Đồng Tháp Họp Mặt Thông Công Giáng Sinh.
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Tại Hội Nhánh Tam Hòa.