Bài thứ 299: Chúa Yêu Bạn, Dù Bạn Như Thế Nào.

1473

 

Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.

1 Giăng 4:16.

 

 

Trong một lần làm việc giảng truyền Phúc âm tại một nơi, tôi gặp một bạn trẻ trông vẻ mặt rất là ảm đạm. Anh ta ngồi trên băng ghế đá tay cầm một lon bia, mặt buồn và chán nản.  Sau khi làm quen và nói chuyện, tôi được biết tại sao người này có dáng điệu như thế.  Anh ta bảo: “Mẹ tôi là người duy nhất thương yêu tôi trên đời này! Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi có cảm tưởng như đời tôi dừng lại.  Mọi người như ghét bỏ tôi và nói thẳng ra tôi không còn lý do gì để sống nữa…!”

 

Để kết thúc cuộc chuyện trò,  tôi đưa ra một lời mời: “Chúa thương yêu cậu dù cậu có muốn hay không. Chúa thương yêu cậu và không bao giờ ghét bỏ cậu!  Đó là lý do mà cậu phải sống !”  Vài giờ sau đó, thanh niên này bằng lòng vào nhà thờ nghe giảng Kinh Thánh và tin nhận Chúa.

 

Có bao giờ bạn nghĩ rằng Chúa không thương yêu bạn chăng?  nghĩa là Chúa hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đời của bạn, tương lai hay hoàn cảnh hiện tại của bạn?

 

Xin phép bạn cho tôi nói rằng, nếu bạn nghĩ như thế là bạn đã lầm lẫn!  Không thể nào Chúa lại không thương yêu bạn, vì bằng chứng lớn nhất về tình yêu của Chúa đối với bạn đã được bày tỏ!

 

Kinh Thánh dạy rằng: “Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” Rô-ma 5:8.

 

Chúa đã quý trọng bạn đến nỗi đưa Con Ngài chết thay cho bạn.  Khi bạn là kẻ tội ác, phản nghịch không xứng đáng được thương yêu thì Chúa đã bằng lòng trả một giá rất đắt để cứu bạn và tất cả những ai mà Ngài muốn cứu.

 

Một lời tuyên xưng đề nghị:

 

Lạy Chúa là Cha thương yêu, con xin tuyên bố rằng con sẽ không bao giờ tách con ra khỏi tình thương của Chúa!  Con cầu xin nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật tại Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài thứ 300: Hi Vọng Khi Không Còn Hi Vọng