Bài thứ 284: Tôi Không Thích!

969

Về phần con, con chẳng vội bỏ chức vụ chăn bầy nhưng cứ theo Chúa.  Ngài biết, con không trông mong ngày tai họa.  Lời từ miệng con thốt ra đều ở trước mặt Ngài.

 Giê-rê-mi 17:16.

 

 

Tôi không thích!  Em không thích!  Con không thích!  Đó là câu nói thông thường của trẻ em khi không muốn vâng lời người lớn dạy bảo.  Đối với trẻ em thì dường như tất cả đều phải theo cảm tính.

 

Ngay người lớn nhiều khi cũng dễ rơi vào cạm bẫy này.  Chúng ta hay phán đoán người theo cảm xúc xui khiến.  Chúng ta cũng có các quyết định quan trọng theo mình nghĩ là đúng.  Làm các việc như thế đúng là không phải theo lối người lớn!

 

Những ai chọn sống theo cảm xúc hay cảm tính trong chốc lát, một lúc nào đó sẽ thấy tai hại vô cùng.  Cảm xúc thường thay đổi, nay thế này mai thế khác, vì thế ta không thể căn cứ vào cảm xúc mà sống trong đời.

 

Trong nhiều năm, khi tôi bắt đầu chức vụ hầu việc Chúa, tôi không hề có một ý niệm nào về điều gì đang chờ đón tôi.  Tôi biết rằng Chúa muốn tôi phục vụ Chúa trong công việc truyền bá Phúc Âm cho toàn cầu, trong đó tôi dạy Phúc Âm và khuyến giục mọi người sống theo lời Kinh Thánh.

 

Tôi đã bắt đầu nhiệm vụ rao truyền Phúc Âm gần bốn mươi năm trước với bao nhiêu khó khăn và thất bại.  Nhiều lần tôi đã đi đến chỗ buông xuôi tất cả, vì không thấy kết quả mà mình mong đợi. Tôi không cảm thấy mình thành công, cũng không cảm thấy mình làm được việc lớn hay hoàn tất được nhiệm vụ Chúa giao.  Nhưng cảm xúc của tôi không quan trọng.  Với kinh nghiệm, tôi học được nhiều bài quý giá, và vẫn còn học thêm mãi.

 

Dù công việc Chúa đặt trước mắt bạn là gì, phải gạt sang một bên những cảm xúc mà học vâng lời Chúa tiến bước, dù kết quả có là gì đi nữa.  Quyết tâm của bạn quan trọng hơn những gì mình cảm thấy rất nhiều, vì cảm xúc thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh, nhưng quyết tâm không biến đổi; khi bạn đã quyết định rồi, cứ giữ vững.  Sự quyết tâm đó biểu lộ một nền tảng vững chắc, trên đó cuộc đời bạn được xây dựng.

 

Lời khuyên hôm nay: Đừng bao giờ đặt nền tảng đời mình trên xúc cảm, vì xúc cảm thay đổi, nếu căn cứ vào xúc cảm thì cuộc đời của bạn sẽ dao động luôn.  Hãy quyết định vâng theo lời Chúa dạy, như thế mới tìm được sự vững bền cần thiết để hoàn tất kế hoạch mà Chúa dành cho đời bạn.

 

Bài trướcTin Ảnh: Tường Thuật Lễ Bế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VI Năm 2012.
Bài tiếp theoKết Quả Bầu Cử Hội đồng Giáo Phẩm Nhiệm Kỳ 2012-2014.