Bài thứ 283: Làm Sao Chiếm Đất Ca-na-an?

1010

 

Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con…

 

Giô-suê 1:3.

 

Ca-na-an là một hình ảnh Chúa ban cho bạn.  Hình ảnh này rõ ràng, xác định và rất thực.  Hình ảnh này được miêu tả rõ trong Phục Truyền Luật Lệ ký 8:7 như sau: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào một vùng đất tốt tươi, có nhiều sông suối và mạch nước tuôn chảy trong các thung lũng và trên đồi núi…” Đó là một vùng đất tốt tươi: Nước Đức Chúa Trời là đời sống tốt tươi, công chính, an bình và niềm vui từ Thánh Linh ban cho.  Đó là một nơi mà “bạn sẽ không thiếu thốn gì” vì Chúa của vùng đất ấy chính là Đấng Chăn Giữ bạn.

 

Đó là hình ảnh mà Chúa ban cho bạn và bạn phải ra đi để nhận lấy.  Làm sao thành công trong chuyến đi chiếm đất này?

 

Đầu tiên, sự có mặt của Chúa ở với bạn trong hành trình mỗi ngày phải là điều chắc chắn.  Chúa đã tuyên bố rằng Ngài ở với bạn mỗi ngày, vì vậy, ngay hôm nay Chúa đang ở với bạn.  Bạn có ý thức về sự hiện diện thực sự của Chúa trong bạn và với bạn không?

 

Sáng hôm nay, trong nơi riêng tư để cầu nguyện của bạn, bạn có nhận ra rằng Cha Trên Trời có mặt tại đó không?  Chúa nhìn thấy bạn và nghe lời bạn cầu xin đó!  Hay là tâm trí bạn để đâu đâu ấy!  Hãy bắt đầu một ngày mới trong ý thức rằng Chúa có mặt trong đời bạn và cùng với bạn tiến vào chỗ chiến thắng Đất Hứa.

 

Tiếp theo, bạn có biết rằng hành trình chiếm đất cần phải được trang bị những gì  không? Giô-suê 1:10-11 ghi rằng: Bấy giờ Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng: “Hãy chạy khắp trại quân và truyền lệnh này cho dân chúng rằng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực! Trong ba ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh nầy để chiếm lấy đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em.’”

 

Trang bị đầu tiên là phải được tràn đầy Thánh Linh trong tâm hồn.  Tràn đầy Thánh Linh là điều cần thiết không phải có cũng được, không cũng được.  Những người tràn đầy Thánh Linh mới có thể nhờ Thánh Linh thắng kẻ thù cản trở bước tiến tâm linh trên những lối đi hoang mạc trong cuộc đời.

 

Trang bị thứ hai là Ma-na tâm linh.  Đó chính là Lời Chúa.  Để có thể đi từ Núi Cạt-mên đến Núi Hô-rếp, nhà tiên tri Ê-li ngày xưa ăn bánh do thiên sứ nướng và uống nước suối.  Lương thực này cho ông có đủ sức đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm cho đến Núi của Đức Chúa Trời là Hô-rếp.

 

Lời Chúa là lương thực của bạn.  Sự tiêu dùng lương thực tâm linh mỗi ngày bằng cách suy niệm và tuân hành lời Chúa dạy sẽ cho Thánh Linh có dịp ban sức mạnh cần thiết cho bạn để đặt chân lên đất Ca-na-an của bạn.

 

Lời Chúa không những chỉ là lương thực nuôi bạn sống, nhưng còn là đèn soi lối đi cho bạn trong hành trình này (Thi-thiên 119:105), cũng là thanh gươm cho bạn sử dụng chống và đẩy lùi xa quân thù ngăn chặn lối đi của bạn (Ê-phê-sô 6:13).

 

Hành động hôm nay: Hãy vào nơi riêng tư với Chúa.  Hãy tràn đầy Thánh Linh.  Hãy đọc Lời Chúa, sau đó hãy bước ra, tiếp tục hành trình trong an bình, thanh tĩnh và niềm vui từ Thánh Linh ban cho bạn.

 

 

Bài trướcĐại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VI: Lược Trình Hoạt Động Hội Đồng Giáo Phẩm. (Chương Trình 3)
Bài tiếp theoTin Ảnh: Tường Thuật Lễ Bế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VI Năm 2012.