Bài thứ 262: Treo Lơ Lửng Trong Không Gian

951

Đọc Gióp 26:5-14

Câu căn bản: Chúa trải phương bắc ra trên vùng trống, treo trái đất lơ lửng trong không gian. Câu 7.

 

 

Suy niệm:  Một tấm bản đồ thế giới được Hội Địa Dư Quốc Gia Hoa-kỳ công bố với dòng chữ: Trọng khối của trái đất là 6,6 mười lũy thừa 36 tấn (6,6 sextillion tons). Đây là một trọng lượng ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta.  Tuy nhiên, khoa học đã thống nhất với Gióp 26:7 rằng: Trái đất treo lơ lửng trong không gian, không có gì bám víu cả. 

 

Nhưng Gióp 26 cho hay: Chúa đã treo trái đất như thế.

Còn khoa học tìm ra thêm rằng: Trái đất mà chúng ta đang sống đây, quay trên trục thẳng đứng của nó 1600 cây số mỗi giờ, và di chuyển trong không gian trên một quỹ đạo quanh mặt trời đều đặn như thế từ khi Chúa sáng tạo cho đến bây giờ.

 

Thánh nhân Gióp đề cập đến sự sáng tạo của Chúa để tìm hiểu vì sao mà ông bị mất của cải, sức khỏe, con cái.

Gióp giải thích về phương bắc, về trái đất treo lơ lửng trong không gian, về mây chứa nước, về ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, và rồi kết luận trong câu 14: “Đây chỉ là những phác họa về công việc của Chúa…”

 

Công cuộc sáng tạo của Chúa không trả lời cho thắc mắc của Gióp, nhưng các hiện tượng trong không gian chỉ hướng cho Gióp quay về với Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, là Đấng có thể trả lời, cứu giúp và ban hi vọng cho ông.

 

Bạn thân mến, Chúa là Đấng “..dùng quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật.” (Hê-bơ-rơ 1:3), Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài”  (Cô-lô-se 1:17)

 

Chúa đang cầm nắm mọi sự việc chung quanh bạn và trong cuộc đời bạn.  Bạn chưa đến nỗi như ông Gióp đâu, sao bạn không ngước nhìn lên Chúa mà cảm tạ và hi vọng nơi Ngài??

 

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc – Tỉnh Long An
Bài tiếp theoGiới Thiệu Bản Tin Mục Vụ 43