Bài thứ 213: Lý Trí, Ý Chí và Tình Cảm

858

Vì vậy hỡi các vua, hãy khôn ngoan! Hỡi các thẩm phán thế gian hãy nghe lời cảnh báo!

Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy.

 Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, vì cơn thịnh nộ của Người sẽ nhanh chóng bùng lên.

Phước cho những ai nương náu mình nơi Người!

Thi Thiên 2:10-12

 

 

Khi một người ý thức được rằng Chúa Giê-xu là Vua, Chúa sẽ đập tan tất cả các uy quyền và lên ngôi chủ tể, người ấy không thể yên lặng; người ấy phải hỏi: nếu Chúa như vậy, tôi có bổn phận nào?

 

Nhà thơ sau khi đã lý luận, đưa ra những lời giáo huấn.  Câu trả lời là: Hãy yêu Chúa.

 

Câu 10.  Yêu Chúa bằng lý trí.  Hãy khôn ngoan, hãy dùng tư duy mà nhận định, đừng mù quáng phản chống. Hãy nghĩ đến danh dự của Chúa trong những hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của loài người.  Hãy để chân lý thương yêu, thiện lành của Chúa hướng dẫn, đừng tự cao tự đại và dại dột loại bỏ Thiên Chúa.

 

Câu 11.  Yêu Chúa bằng ý chí.  Yêu Chúa không phải bằng lời nói, nhưng cam kết sống chết với niềm tin.  Quyết định phục tùng, theo Chúa trong kính sợ và làm những việc để phát triển đức thiện lành và nhân từ của Chúa. Nhiều người không hiểu rằng niềm vui thật chỉ có thể có được khi con người bằng lòng lấy ý chí tôn phục Đấng Tạo Hóa và Nguồn Sống vô biên.

 

Câu 12.  Nhưng cũng yêu Chúa bằng lòng mến.  Ngày xưa cái hôn biểu thị tình thương và xác nhận lòng thuận phục.  Tình cảm đối với Chúa phải là loại tình cảm cao nhất, hi sinh, xả thân.  “Hôn Con” là tôn Chúa làm chủ tâm hồn mình và sống luôn luôn vừa lòng Chúa.  Tình yêu thường lúc nào cũng lo sợ làm cho người mình yêu nổi giận.  Tin yêu Chúa cũng phải ý thức rằng phải sống theo tiêu chuẩn để Chúa không buồn giận, như thế tình yêu mới nồng thắm hơn được.

 

Bài học cho bạn: Bạn đang yêu Chúa bằng tình yêu nào?  Bạn có hết trí, hết ý chí và tình cảm mà yêu Chúa hay không?  Nên nhớ rằng yêu Chúa không phải chỉ bằng các xúc động nhất thời, nhưng phải có suy nghĩ khôn ngoan và quyết định với những cam kết thực hiện nữa.

 

Bài trướcThánh Kinh Mùa Hè 2012 Tại Hội Thánh Tin Lành Buôn Alê A.
Bài tiếp theoBài thứ 214: Sỉ Nhục và Thất vọng và Chết