Bài thứ 205: Chúa Là Ai?

954

 

Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.

1 Ti-mô-thê 1:17

 

 

Câu này cho chúng ta biết một vài điều về Đấng Thượng-đế, Chúa chúng ta:

 

Chúa là vua muôn đời.  Chúa lúc nào cũng là chủ tể vũ trụ vạn vật.

 

Không hề hư nát, tức là bất tử.  Chúa luôn luôn có mặt, và không có quyền thế nào tiêu diệt được Ngài.

 

Không thấy được, Chúa là thần linh, không phải loài người, nên không thể thấy được.

 

Đức Chúa Trời có một.  Chúa là chân thần duy nhất, ngoài Chúa ra không ai đáng gọi là thần cả.  Tất cả đều là loài người, vật do Chúa sáng tạo ra.  Chỉ một mình Chúa là Đấng Thượng-đế, chủ tể, cao cả, không ai so sánh được.

 

Điều quan trọng là chúng ta cần biết rõ Chúa như thế và hết lòng tôn thờ Ngài.

 

Chúng ta cần biết rõ tin mừng cho mình và cho mọi người chung quanh mình.  Tin mừng đó là:  Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội.

 

Tin nhận Chúa Giê-xu thì được cứu và được ban cho sự sống đời đời.

 

Biết rõ Chúa là vua muôn đời, bất tử, vô hình, chân thần duy nhất và hết lòng tôn thờ Ngài.

 

Bạn đã tôn thờ Chúa chưa?

 

 

Bài trướcLễ Khai Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Thành Phố Cần Thơ.
Bài tiếp theoBài thứ 206: Cầu Thay