Bài thứ 135: Cuộc Đời Tràn Đầy Thánh Linh

919

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-4; 4:8; 13:9; 1 Cô-rinh-tô 3:16,17: 6:19; 2 Cô-rinh-tô 6:16

Câu căn bản: Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, (2 Cô-rinh-tô 6:16b).

 

 

Suy niệm: Cuộc đời người tin Chúa là một lĩnh địa đã có chủ.  Người chủ ấy chính là Chúa.  Chúa đem niềm vui về mục đích của cuộc đời ngay khi Ngài ngự vào.  Chúa khiến tâm trí ta suy nghĩ về Ngài, cảm xúc về tình yêu của Ngài, và thân xác chúng ta tỏa ra sức mạnh của Ngài.  Theo sứ đồ Phao-lô thì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống!  Như một miềng đất đã được thống trị sau một cuộc chiến tranh, chúng ta có chủ quyền mới và đường hướng mới.

 

Chúng ta thường nói một người tràn đầy xúc cảm, như người ấy quá tủi thân, quá giận dữ, quá lo lắng. hoặc nói người ấy tràn ngập niềm vui, bình an hay xúc động.  Khi nói như vậy, chúng ta có ý bảo rằng người ấy tràn đầy cảm xúc biểu lộ ra trên gương mặt, thái độ, lời nói và hành động.

 

Vào dịp Lễ Ngũ Tuần các môn đệ của Chúa Giê-xu được mô tả là “tràn đầy Thánh Linh”, nghĩa là họ được Chúa Cứu Thế hằng sống chiếm ngự.  Việc này xảy ra làm chúng ta được giải thoát khỏi bản ngã, cảm tính cũ và nhu cầu.  Lúc được tràn đầy Thánh Linh chúng ta sẽ mở tâm hồn mình đối với Chúa và với người khác.  Chúng ta được một sức mạnh lớn hơn bản ngã chiếm ngự.  Đó là một cuộc đời tràn đầy Thánh Linh.

 

Bài trướcV/v: Huấn Luyện Chấp Sự Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh.
Bài tiếp theoV/v: Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Truyền Đến Bình Định 1933-2013.