Bài thứ 134: An Bình Trong Chúa

991

Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta.  Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.  

Giăng 16:33

 

 

Hoạn nạn trong thế gian à?  Tại sao vậy?  Xin hãy nhìn lên Cha trên trời, hãy say ngắm vẻ thánh khiết cao cả của Ngài.  Bạn có biết rằng một ngày kia bạn cũng sẽ giống như Chúa không?  Bạn có dễ được uốn nắn giống như Chúa chăng?  Bạn không cần luyện lập trong lò lửa đau khổ để thanh tẩy đời sống sao? Bạn có dễ dàng bỏ đi những điều hư hoại trong sự sống của bạn và được trở thành hoàn toàn như Cha trên trời không?

 

Bạn lại hãy nhìn xuống đất.  Bạn có muốn kẻ thù nào đang bị bạn đặt chân lên không?  Bạn đã từng làm tôi cho Sa-tan, và nó luôn luôn muốn chiếm ngự tâm hồn bạn.  Bạn đừng nhầm tưởng rằng Sa-tan đã bỏ hẳn bạn.  Không, nó luôn luôn ở bên cạnh bạn, và rình mò cơ hội để bắt lấy bạn.  Bạn phải để ý những cạm bẫy mà nó đang giương ra.

 

Bạn cũng hãy nhìn chung quanh nữa.  Bạn đang ở đâu trong lúc này?  Bạn có phải là khách lạ, kẻ qua đường trên đất địch hay không?  Nên nhớ rằng trần gian không thích bạn.  Bạn không thể thân thích với trần gian, vì nếu vậy bạn trở thành kẻ thù của Chúa.  Bạn sẽ gặp kẻ thù ở mọi nơi.  Khi bạn ngủ thì kẻ thù để yên, nhưng khi bạn thức dậy là kẻ thù đang phục kích mọi nơi.  Người ta bảo rằng muỗi thường cắn người lạ hơn là người quen, bạn chính là người khách lạ, vì thế hãy chờ đợi những cuộc tiến công.

 

Sau cùng, hãy nhìn vào bên trong của bạn.  Xem trong tâm hồn bạn có gì?  Bản ngã, con người cũ và tội vẫn còn đó.  Dù bạn không có ma quỷ cám dỗ, không có kẻ thù đánh lại, không có thế gian đặt bẫy, bạn sẽ thấy chính bạn cũng hư xấu để tự làm hại mình, vì  "lòng người đầy dối trá và rất là xấu xa."

 

Bạn phải đón chờ hoạn nạn, nhưng đừng nản lòng, vì Chúa ở với bạn để thêm sức và bảo vệ.  Chúa đã hứa như vậy.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Cho Tỉnh Bình Thuận.
Bài tiếp theoHội Thánh Chợ Lách – Bến Tre Nhắc Nhớ Nhau Về Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ.