Bài thứ 13: Thành Kiến

890

Đọc Ê-phê-sô 2:11-22

Câu căn bản: "Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời" – Câu 19.

 

Suy niệm: Theo tự điển giải thích thì thành kiến là một tư tưởng hay ý kiến nhận xét không tốt đẹp và khó thay đổi về một vấn đề nào đó hay về ai đó. Một định nghĩa khác: Thành kiến là ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường có chiều hướng đánh giá thấp.

 

Theo nghĩa này, thành kiến dễ sai lầm vì phán đoán về một vấn đề hay về một con người không khách quan, trung thực. 

 

Chúa đã cho mỗi con dân Ngài sự khôn ngoan, thông sáng để suy nghĩ và nhận định mọi vấn đề xảy ra hay sắp xảy ra chung quanh mình cách chính xác, quân bình. Với những hiểu biết Chúa ban cho, chúng ta nên suy nghĩ phán đoán trước nhiều lĩnh vực tai hại trong đời để không bao giờ lầm lỡ sa chân vào, mặc dù có những lĩnh vực được quảng cáo rất là hấp dẫn như các lĩnh vực đam mê như rượu chè, cờ bạc, trai gái, ma túy chẳng hạn. 

 

Đối diện với những vấn đề nêu trên hay những tình huống tương tự, người Cơ Đốc chúng ta nhận thức rằng đây là chiến trường thuộc linh, ai nấy cần vận dụng trí tuệ để xem xét và quyết định đúng đắn hầu không bao giờ bị mắc bẫy và khó thoát ra.

 

Như thế, một mặt ta không nên có thành kiến về màu da, học vấn hay hoàn cảnh của bất kỳ người nào, vì điều đó không chuẩn xác và không đem đến những gây dựng. Mặt khác, ta phải có ý tưởng thật quân bình, được soi dẫn từ Đức Thánh Linh cách rõ ràng về những con người hay lĩnh vực mà Chúa căn dặn là phải tránh xa để có một đời sống xứng đáng trước mắt Chúa.

 

Vì Châm Ngôn dạy: “Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” – Châm Ngôn 14:12.

 

Bài trướcKhai Mạc Khoá Bồi Dưỡng Mục Vụ Cho Truyền Đạo, Nữ Truyền Đạo Tại VTKTH
Bài tiếp theoBài thứ 14: An ninh