Bài thứ 124: Canh Thức

726

 

Kìa, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình.  

Khải Huyền 16:15.

 

 

       Sứ đồ Phao-lô nói rằng: chúng tôi chết mỗi ngày… đó là tình trạng của những người tin Chúa thuở ban sơ; họ đi khắp nơi với mạng sống rất mong manh, dễ bị người đời giết chết hoặc làm hại.  Chúng ta ngày nay ít người phải qua những đoạn đường bách hại kinh hoàng như thế, nhưng dù nếu lâm vào hoàn cảnh tính mạng bị đe dọa vì tin Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta ân sủng để chịu nổi cuộc thử thách.  Những cuộc thử thách trong đời thường, dù bên ngoài không có vẻ gì là kinh khủng, nhưng lại có vẻ dễ đè bẹp chúng ta hơn những cơn thử thách nóng bỏng ngày xưa.

 

       Chúng ta phải chịu sự chê cười của thế gian – những lời to nhỏ dèm chê, những cách xoi mói, chỉ trích, vu cáo, làm hại.

 

       Nguy hiểm là trở nên giàu và tự mãn.  Bằng lòng khuôn rập theo những kiểu mẫu trong đời này và dần dần mất lòng tin.

 

       Nếu tiền tài không phải là thử thách thì sự lo âu về đời này cũng là điều tai hại.

 

       Chúng ta không bị sư tử xé ra làm nhiều mảnh, nhưng có thể bị những mối lo nhỏ hủy phá tình yêu đối với Chúa và lòng tin cậy Ngài.

 

       Hội Thánh Chúa dễ mất sự trung trực trong những ngày bình lặng thành công hơn là trong những cơn bão táp.

 

       Chúng ta phải thức canh vì đang đi trong miền đất phước lành, chúng ta dễ ngủ quên, không chịu làm hết công việc giao phó, trừ phi đức tin trong Chúa thực hữu và tình yêu đối với Chúa Giê-xu thực sự bốc cháy.  Nhiều người hiện đang làm công việc gieo cỏ dại hơn là lúa mì, họ đang đeo mặt nạ giả hình, vì không phải là con thật của Chúa.

 

       Bạn tín hữu, đừng tưởng rằng hiện nay là lúc ta không cần phải canh thức hay mang lấy vũ khí phòng thân.  Bạn cần những thứ này hơn bao giờ hết.  Nguyện Chúa Thánh Linh thể hiện quyền năng siêu việt trên cuộc đời bạn để bạn có thể nói với những thử thách cám dỗ loại nhẹ nhàng mong manh cũng như loại phũ phàng ghê gớm rằng: “Nhưng trong mọi sự đó, chúng tôi nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.””

 

 

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Phu Nhân Tđ. Y-BLÔ MLÔ.
Bài tiếp theoBài thứ 125: Hãy Nhờ Chúa