Bài thứ 122: Chúa làm được

622

Đọc Lu-ca 18:18-30

Câu căn bản: Chúa đáp: “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.”  Câu 27.

 

 

Tĩnh niệm: Lạy Chúa, nhiều người con gặp ngày hôm nay ít khi đọc Kinh Thánh. Nhiều người cũng ít khi cầu nguyện nữa. Lại có những người không chiêm ngắm vẻ đẹp Chúa sáng tạo trong thế gian chung quanh họ. Con sẽ sống một ngày với những người dường như không biết gì nhiều về Chúa. Đó là những ý nghĩ của con khi con bắt đầu ngày hôm nay.

 

Xin giúp con sống sao cho mọi người muốn biết lý do của niềm vui vì được Chúa thương yêu.  Xin giúp con quan tâm về ảnh hưởng của một người tin Chúa đối với người khác hôm nay. Chúa sẽ cho con nhiều cơ hội gặp gỡ người khác hôm nay. Xin cho con là một tín đồ tỏa ánh sáng của Chúa soi vào cuộc đời xám ngắt mà nhiều người đang trải nghiệm. Xin cho hạnh phúc con nhận từ Chúa đỡ nâng tâm hồn những người bên cạnh con. Trong hoàn cảnh tiêu cực, xin khiến con xác quyết. Trong hoàn cảnh khó khăn, xin giúp con chia sẻ hi vọng. Trong hoàn cảnh chán chường, xin cho con an ủi bằng sự phấn khởi sống mà Chúa đã ban cho con.

 

Lạy Chúa, con mong đợi Chúa hành động qua con để hôm nay trở thành một ngày phước hạnh cho người khác.  A-men.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Mục Sư NGUYỄN XUÂN BA
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm 55 Năm Tin Lành Đến Gia Nghĩa (1960-2015)