Bài thứ 121: Chúa Nhân Từ

609


Chúa lấy sự nhân từ làm vương miện đội cho năm tháng; các bước Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ.

 Thi Thiên 65:11

 

       Trong suốt năm, mỗi giờ, mỗi ngày Chúa đều ban hạnh phúc dồi dào.  Khi chúng ta ngủ nghỉ hay khi chúng ta thức, ân huệ của Chúa vẫn sẵn ở đó để ban cho chúng ta. Dù cho mặt trời có bị mây che phủ và chúng ta thấy trời tăm tối, nhưng Chúa không bao giờ ngưng chiếu luồng sáng thương yêu của Ngài trên con dân Ngài.  Đức nhân từ của Chúa như dòng sông, luôn luôn chảy, không ngưng nghỉ, không cạn, cũng như bản chất của Ngài.  Ân phúc của Chúa vây quanh tạo vật Chúa tạo ra như bầu không khí luôn vây bọc trái đất và đem sức sống cho sinh vật.  Tất cả đều sống động và sinh sản.

 

       Ân huệ của Chúa nhiều khi cũng như nắng hè, ấm áp hơn làm sinh vật sống mạnh hơn, dòng sông có khi nước dâng cao hơn vì mưa nhiều và bầu không khí đôi khi cũng di chuyển mạnh làm cho tươi mới hơn.  Ân huệ của Chúa nhiều khi rực rỡ khi Ngài muốn bày tỏ ân sủng huyền nhiệm của Ngài.

 

Mỗi mùa gặt lúa, nông thôn reo vui mừng rỡ.  Mâm cơm gạo mới thơm phức làm tâm hồn của mọi người phấn khởi. 

Mùa thu lá vàng là mùa hoa quả tươi đẹp trong nắng hanh vàng. 

Rồi mùa đông ảm đạm sương mù, mưa lạnh làm cho đất như nghỉ ngơi. 

Nhưng mùa xuân vẫn tới với hoa nở rộ và chim reo vui.  Hi vọng lại về với con người.  Chúa thật nhân từ, vì mùa đông không dài mãi suốt năm, mùa hè cũng không nắng gắt quá lâu.  Con mưa nào cũng có lúc tạnh.  Rồi mùa gặt lại đến và niềm vui lại rộn ràng.

 

Con người nhìn vào thiên nhiên dâng tiếng ca ngợi cảm tạ, vì tình thương của Chúa còn cho ta sống thêm một ngày nữa, một tháng nữa, hay một năm nữa.

 

Đúng là nhân từ Chúa như vinh quang của Chúa ban cho cuộc đời của những ai tin cậy và trông chờ Ngài.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Lập Hội Thánh Tân An, TP. Đà Nẵng.
Bài tiếp theoBồi Linh Thông Công Thanh Thiếu Niên Toàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.