Bài thứ 117: Phán Đoán Khôn Ngoan

650

 

Khi lòng con chua xót và dạ con xốn xang, thì bấy giờ con trở nên kẻ ngu si dốt nát, con khác nào một con thú trước mặt Ngài vậy.

Thi Thiên 73:21-22.

 

 

    Đây không phải là lời của một người thường mà của một bậc thánh nhân.  Ông ta tự nhận là mình ngu si hay ngu dại, và chỉ ngang bằng một loài thú vô tri trước mắt Chúa.  Trước đó trong câu 3 tác giả nói: Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo.  Tác giả cho rằng mình ngu dại khi có sự so bì và tị hiềm đối với sự hưng thịnh của kẻ vô đạo.  Tác giả thấy ngu dại là vì mình quá nông cạn, không thấy được kế hoạch và chương trình của Chúa, chỉ nhìn thấy cảnh đời chướng mắt mà nổi giận.

 

    Đây cũng là biểu lộ rất thường của người tin Chúa đối với các cảnh bất công, tham nhũng hay gian dối trong đời.  Khi biểu lộ như thế, phần nào ta cũng đã oán trách Chúa.  Thái độ như vậy là dại và thiếu hiểu biết.

 

    Mặt khác, khi nhìn vào cuộc đời của người khác với con mắt phán xét, ta thấy thật khó chịu, đến nỗi căng thẳng trong tâm hồn và không thể hoạt động bình thường được nữa.  Tác giả cũng nhận đó là dại.

 

    Phần khác của Thi Thiên 73 cho thấy rằng tác giả đã ăn năn về thái độ nóng nẩy và lên án của mình.  Tác giả nói: "Trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất, tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.  Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần của tôi đến đời đời."  Tác giả nhận rằng mình ngu dại như một con thú trước mặt Chúa, hung hăng khó chịu, nhưng khi cơn giận nguôi đi, bình tâm mới thấy rằng mình cần trở lại với Chúa.  Chúa là trung tâm điểm của đời mình và khi có Chúa là có tất cả, không cần phải bon chen, tị hiềm hay ganh ghét người nào hơn mình.

 

    Phần của người tin Chúa chính là Chúa, Đấng cầm cân nẩy mực cho đời người và là nguồn sức mạnh cho bất cứ ai cần đến Ngài.

 

    Nhờ Chúa làm nơi nương náu thì không cần phải ganh tỵ hay hiềm khích ai nữa.

 

Bài trướcBài thứ 116: Bồi Dưỡng Tâm Linh
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Khu Vực Thành Phố Cần Thơ.