Bài thứ 116: Tương Giao Với Chúa

721

Đọc Khải Huyền 2:12-17

Câu căn bản: Đây là lời phán của Đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc. (câu 12b).

 

 

Suy niệm:  Những bức thư gởi cho các Hội Thánh trong vùng Tiểu Á ngày xưa cho thấy rằng Chúa quan tâm đến cộng đồng dân Chúa và từng cá nhân trong đó.  Mỗi bức thư xác nhận một đức tính của Chúa để đáp ứng nhu cầu của con dân Chúa.  Tiếp theo là lời phê bình về sức mạnh và tiến độ của lòng tin.  Điều này đảm bảo về tình thương và khuyến khích người của Chúa trung tín và tuân phục Chúa khi làm môn đệ Ngài.

 

Sau đó Hội Thánh được nghe lời dạy thực tế về hiện trạng của đời sống con dân Chúa và những gì cần sửa đổi.

Dĩ nhiên là tới đây mọi người cần nghe lời an ủi của Chúa, và Chúa hứa sẽ giúp thay đổi những khuyết điểm mà Ngài đã vạch ra.

 

Đó là bốn cách Chúa tiếp xúc với con dân Chúa, xưa cũng như nay.

 

Ta thử xét nghiệm trong bức thư gởi cho Hội Thánh Pẹt-găm:

Pẹt-găm là thành phố thủ đô của bang đế quốc La-mã ở châu Á, cũng là trung tâm của đền thờ hoàng đế Xê-gia của Đế quốc.  Có nhiều đền thờ ngoại giáo taị thành phố này.  Đối với Chúa Giê-xu thì đây là ngai của Sa-tan, nơi tập trung của việc thờ lạy và suy phục hoàng đế La-mã.  Bản chất của Chúa được tượng trưng bằng thanh gươm sắc hai lưỡi.  Cuộc bách hại người tin Chúa rất tàn nhẫn, và một con dân Chúa đã tử đạo, đó là tín hữu An-ti-pa.

 

Tuy nhiên Chúa vẫn phải lên án sự kiện một số người trong Hội Thánh đó trộn lẫn đức tin trong Chúa với việc thờ cúng thần tượng và việc làm vô luân.  Chúa kêu gọi mọi người trung kiên trong đức tin tỏ ra bên ngoài cũng như kỉnh kiền xứng đáng nơi bề trong.

 

Chúa an ủi bằng “ma na đang giấu kín” tương đương như thức ăn Chúa cung ứng cho con dân Ngài trên hành trình ra khỏi Ai-cập, đó là sức mạnh hằng ngày từ Thánh Linh Chúa.

 

Hãy nghe lời Chúa dạy ngày xưa cho thực tế hiện tại.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Tại HT Phong Điền – Cần Thơ
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Tại HT Thị Nghè – TP. HCM