Bài thứ 115: Giàu Và Nghèo

1066

 

Đọc Gia-cơ 5:1-12

Câu căn bản: Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi.  Câu 8

 


Suy niệm:  Hôm qua chúng ta học câu:  Nếu Chúa muốn… để tránh được một số những khó khăn trong đời, khi mình quên ý muốn của Chúa mà chỉ theo những gì mình muốn.  Hôm nay chúng ta học câu: “vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi..” để bớt quá bận tâm về cuộc sống vật chất hiện tại mà quên chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm.

 

Trước tiên, xin minh định một vấn đề mà nhiều người chưa rõ hay thường hiểu nhầm, đó là:

Người nghèo lên thiên đàng còn người giàu xuống hỏa ngục.

 

Thật ra Kinh Thánh không dạy như thế, vì Phúc âm Giăng 3:36 dạy rằng: “Ai tin Con (Chúa Giê-xu) thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con, thì chẳng kinh nghiệm sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.”  Điều kiện hưởng sự sống đời đời là tin nhận Chúa Giê-xu, không phân biệt giàu hay nghèo.

 

Trên đời có bốn hạng người:

1.       Những người nghèo bề ngoài và nghèo trong tâm hồn.  Đây là những người không tin nhận Chúa Giê-xu, chưa tiếp nhận quà tặng của Thượng Đế.

2.       Những người giàu bề ngoài và giàu trong tâm hồn.  Đây là những người như thánh nhân Gióp và tể tướng Giô-sép của Ai-cập.

3.       Những người nghèo bề ngoài nhưng giàu trong tâm hồn.  Đây là những người tài sản sơ sài, nhưng đã được tái sinh thành con người mới, chắc chắn hưởng sự sống vĩnh hằng.  Đa số chúng ta thuộc về lớp người này.

4.       Những người giàu bên ngoài và nghèo trong tâm hồn.  Đây là loại người mà Gia-cơ chương 5 câu 1-6 nói tới.

 

Căn cứ vào câu 8, người giàu có bên ngoài và nghèo trong tâm hồn cần tin nhận Chúa và từ bỏ: gian lận, sống xa hoa, hoan lạc trên đất, kết án và làm hại người công chính.  Vì nếu chỉ giàu có vật chất mà thôi thì một ngày kia sẽ mất tất cả.

 

Từ câu 7-12 Gia-cơ nhấn mạnh mấy chữ này: 

Kiên nhẫn cho  đến ngày Chúa quang lâm,

Kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa,

Hãy noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của các nhà tiên tri,

Chúng ta gọi những người kiên định là có phước.

 

Cầu xin Chúa giúp bạn học được điều Chúa dạy bạn hôm nay.

 

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Tuy An, Tỉnh Phú Yên.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại Võ Xu – Bình Thuận.