Bài thứ 112: Chạy Trốn

943

 

Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, và chạy trốn ra ngoài.

Sáng Thế ký 39:12.

 

 

    Một số tội lỗi trong đời không có phương cách nào chiến thắng cho bằng chạy trốn.  Các nhà nghiên cứu về sinh vật thường nói đến một loại rắn mà họ gọi là rắn thần.  Loại rắn này có tia mắt cực kỳ thu hút, đến nỗi người nào nhìn vào tia mắt nó cũng như bị thôi miên, tê cứng và sẵn sàng làm mồi cho nó.  Trong đời này cũng vậy, có nhiều thứ cám dỗ do ma quỷ đưa đến mà con người chỉ cần chú ý vào, cũng đã đủ gặp nguy khốn.  Ai muốn được an toàn khỏi mọi mưu ác của ma quỷ thì phải nhanh chân chạy cho thoát.  Mỗi người cần quyết tâm rằng: đôi mắt sẽ không bao giờ nhìn vào đối tượng có thể gây cho bị cám dỗ, vì tội lỗi như một cái tàn lửa vô hại kia, nhưng nhiều cơn hỏa hoạn lớn cũng chỉ do một tàn lửa trông không có ý nghĩa gì.

 

    Nếu một thủy thủ biết cách nào tránh cơn bão biển, thì anh ta sẽ tìm đủ cách để chạy chứ không dại gì ở yên để cho bão tàn hại.  Anh ta cũng phải tránh những nơi cát lún hay nơi đá ngầm để con thuyền khỏi bị hư hại.  Hãy khôn ngoan như rắn và đơn giản như chim bồ câu.  Khi ta đối đầu với nguy nan kinh khủng, hãy sử dụng cái khôn ngoan của con rắn để tránh.  Đôi cánh mong manh của chim bồ câu có thể hữu dụng cho tôi hơn là cái hàm của sư tử.  Mới trông thì dường như tôi bị thua trước bọn gian ác, nhưng tôi thà như Giô-sép, bỏ chiếc áo chạy thoát ra ngoài hơn là bị mất cả danh tiếng đạo đức.  Tôi không cần phải được giàu sang nhanh chóng, nhưng quan trọng hơn cả là tôi phải trong sạch và không ham mê tội.

 

    Không có tình bạn nào, không có sắc đẹp nào, tài năng nào hay những lời khiêu khích trêu ghẹo gây tự ái có thể xoay hướng tôi khỏi quyết định khôn ngoan là: bỏ chạy trốn.

 

    Con quỷ mà tôi phải chống cự nó phải thua chạy, nhưng quan trọng hơn cả là phải chạy khỏi những cám dỗ của xác thể nếu không chúng sẽ đuổi theo tôi mà bắt lại.

 

    Đừng tiếc gì chiếc áo khi biết rằng danh dự và thánh khiết có thể bị mất nếu không bỏ áo mà chạy.

 

    Than ôi ngày nay biết bao người không làm như Giô-sép, bỏ áo mà chạy, nhưng mặc y phục cho đẹp để làm mồi cho ma quỷ.  Hậu quả đau thương của thân phận kẻ thua trận chắc chắn không có gì so được trong đời; nhất là những ai từng chạy cả đời, giữ đạo, giữ môi miệng, tấm lòng mà chỉ trong giây lát có thể bằng lòng bị mất tất cả.

 

    Bạn thân mến, hãy chạy trốn cho mau, nếu không muốn làm kẻ thua trận.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Bồi Linh Tỉnh Bình Phước Lần I – 2012.
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Chấp Sự Tại Gia Lai Của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục.