Bài thứ 108: Dân Chúa

802

 

 

Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 

Ê-phê-sô 2:19.

 

 

      Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết, khi tin nhận Chúa, chúng ta là công dân Nước Trời trên trời.  Công dân Nước Trời nghĩa là gì?  Nghĩa là chúng ta sống dưới sự tể trị của một chính quyền trên trời. Chúa Giê-xu chính là Vua Nước Trời nhưng ngự trị trong tâm hồn chúng ta.  Là công dân Nước Trời nên lời cầu nguyện hằng ngày của chúng ta là: "Xin ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời."  Những gì công bố từ ngôi vinh quang trên trời chúng ta có quyền nhận và những sắc lệnh của Vua Trời ban, chúng ta hân hoan tuân hành.

 

      Là công dân Nước Trời chúng ta được vinh hạnh nhận vinh dự của Nước Trời.  Vinh quang của những người thánh trong Nước Trời là vinh quang của chúng ta, vì tất cả đều là con dân của Đức Chúa Trời, là vương tử của dòng máu hoàng gia thiên đàng.  Chúng ta là công dân Nước Trời đã được mặc tấm áo thánh khiết công chính của Chúa Giê-xu, các thiên sứ phục vụ chúng ta, các thánh là bạn với chúng ta, Chúa Giê-xu là người anh Cả, Đức Chúa Trời là Cha và mão triều bất diệt là phần thưởng cho mỗi chúng ta.  Chúng ta được chia vinh dự của công dân, vì chúng ta đã gia nhập Hội Thánh của Con một Đức Chúa Trời và tên chúng ta đã được ghi trong sổ trên trời.

 

      Là công dân Nước Trời chúng ta có quyền hưởng mọi sở hữu trên trời.  Những cánh cổng ngọc trai và những tường thành bằng pha-lê là của chúng ta; ánh sáng sáng ngời vĩnh viễn của kinh thành làm cho không ai cần đến mặt trời hay đèn, cũng là của chúng ta.  Ngay con sông nước sống và cây ra quả trái bốn mùa trên hai bờ sống cũng là của chúng ta cả.  Không có gì trong Nước Trời mà không thuộc sở hữu của chúng ta.  Những gì trong hiện tại hay tương lai đều thuộc sở hữu của chúng ta tất cả.

 

      Công dân Nước Trời còn hưởng niềm vui của Nước Trời nữa.  Người trong Nước Trời hân hoan ca mừng khi các tội nhân ăn năn sám hối, khi những đứa con đi hoang trở về nhà Cha, chúng ta cũng vui với họ. Những người ấy hát những ca khúc tôn vinh ca ngợi ân sủng của Chúa, chúng ta cũng đồng thanh với họ.  Công dân Nước Trời trông mong ngày Chúa trở lại trần gian, chúng ta cũng tha thiết trông mong Chúa tái lâm.

 

      Nếu chúng ta là công dân Nước Trời như vậy, chúng ta hãy bước đi và hành động sao cho phù hợp với vinh dự cao cả đó.

 

 

 

Bài trướcKhóa Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Kiên Giang.
Bài tiếp theoTin Ảnh Hiệp Nguyện Bồi Linh MSTĐ & Chấp Sự Khu Vực III-IV, Tỉnh Đăk Lăk.