Bài thứ 106: Chúa Không Cám Dỗ Chỉ Ban Ơn Lành

780

Đọc Gia-cơ 1:13-18

Câu căn bản:  Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của ánh sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.  Câu 17

 

 

Suy niệm:  Bản Kinh Thánh Truyền Thống dịch câu căn bản là: Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.

 

Chữ cám dỗ trong câu 13 và 14 cũng có nghĩa là thử thách và rèn luyện, nhưng trong hai câu này mang nghĩa xui khiến thúc đẩy về phạm tội.

 

Gia-cơ cho biết rõ con người bị cám dỗ vì dục vọng của chính mình bị ma quỷ lôi cuốn và quyến dụ (câu 14).  Gia-cơ khẳng định: Đức Chúa Trời không thể bị điều ác (tức là ma quỷ) cám dỗ, và Ngài cũng không cám dỗ ai.  Đức Chúa Trời chỉ ban ơn lành, kể cả ơn lành cho người tin Chúa ứng xử với cám dỗ.

 

Sứ đồ Phao-lô dạy trong 1 Cô-rinh-tô 10:13 rằng:  “Những thử thách (cám dỗ) đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người, Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu, nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”

 

Chúng ta có thể đề phòng cám dỗ theo lời khuyên của Gia-cơ trong chương 4:7 rằng: “Hãy thuận phục Đức Chúa Trời.  Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.”  (Bản KT truyền thống dịch là:  Hãy phục Đức Chúa Trời và hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”).

 

Bạn đã biết phương cách tránh cám dỗ chưa?

 

Bài trướcBài thứ 105: Khôn Ngoan Trong Biến Cố
Bài tiếp theoBài thứ 107: Lợi Ích Về Việc Chúa Giê-xu Phục Sinh