Bài thứ 101: Chân Thần

567

 

Đọc Thi thiên 77

Câu căn bản: Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Chúa là thánh. Có vị thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ; Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân.  Câu 13-14.

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa Toàn Năng, con tạ ơn Ngài vì ban cho con lòng tin vững chắc căn cứ trên xác tín sống động. Con tin quyền năng vô hạn của Chúa sẽ khiến con không cảm thấy yếu đuối hay ngã lòng. 

Lòng tin của con bắt nguồn từ những điều răn của Chúa vì vậy con tôn quý những giá trị.

Vì sự chỉ đạo của Thánh Linh Chúa thường xuyên mà con không sợ hãi.

Hy vọng của con đặt vững nơi đức thành tín của Chúa nên con không bối rối.

Sự can thiệp của Chúa trong những thử thách đã qua khiến con trở thành lạc quan đối với tương lai vì thế con không phí thì giờ ưu tư lo lắng.

 

Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi con để vinh danh Chúa trong việc con làm hôm nay. Vì vậy con xin dâng lên Chúa khả năng tốt nhất để thực hiện bổn phận của con. Chúa đã dẫn con qua những giây phút khó khăn trong quá khứ, vì vậy, con xin Chúa chỉ hướng đi cho con trong những quyết định hôm nay.

 

Tạ ơn Cha là Đấng Chủ Tể đã ban can đảm do từ lòng tin không dao động nơi Cha… chỉ một mình Cha mà thôi.

 

Bài trướcBài thứ 100: Vì tình thương
Bài tiếp theoChương Trình Hiệp Nguyện Tại Tỉnh An Giang