Bài thứ 100: Hãy Sống Đi!

1004

 

Khi Ta đi qua gần mày, thấy mày tắm trong máu mình, Ta bảo mày: dầu ở giữa máu mày, hãy sống đi! 

Ê-xê-chi-ên 16:6.

 

 

   Khi nhìn vào một kẻ phạm pháp, thông thường ta chẳng thấy gì cả ngoài tội của hắn, hắn cũng đừng mong mỏi gì hơn là bị trừng phạt.  Nhưng Chúa Hằng Hữu đi ngang qua trong vinh quang của Ngài, Ngài nhìn hắn, dừng lại, ban một lời ngắn gọn nhưng đầy quyền năng:  Hãy sống đi!  Ai ban được lệnh này? Nếu không phải là Đấng đã ban cho sinh vật sự sống?  Vâng sự sống là cơ bản.

 

   Chữ  "sống " bao hàm nhiều ý nghĩa.  Đây là sự sống của quan tòa ban cho tử tội.  Tội nhân chỉ còn chờ đợi bị lên án, nhưng Đấng Toàn Năng phán: Hãy sống đi! Hắn đứng dậy, được tha tội và miễn bị trừng phạt.  Đây là sự sống tâm linh.

 

   Chúng ta đang sống trong tội ác, không biết gì về Chúa Giê-xu, mắt không nhìn thấy Chúa, tai không nghe tiếng Chúa, nhưng Chúa Hằng Hữu ra lệnh: Hãy sống đi! Chúng ta là những kẻ đang chết trong tội phạm, đã sống lại.

 

   Hơn thế nữa, "sống" đây bao gồm một cuộc sống vinh quang, là đời sống tâm linh hoàn hảo.

 

   "Ta bảo mày, hãy sống đi!"  Lời này rền vang suốt thời gian cho đến khi sự chết đến.  Ngay giữa bóng tối của tử thần vây phủ, tiếng Chúa vẫn còn vang lên: Hãy sống đi!

 

   Trong buổi sáng phục sinh tiếng nói ấy vang vọng qua lời thiên sứ trưởng.

 

   Ta phải nhận ra rằng đây là một lệnh truyền không cưỡng lại được.  Đó là tiếng nói truyền cho Phao-lô khi còn gọi là Sau-lơ trên đường đi Đa mách để bắt những người tin nhận Chúa Giê-xu.  Một tiếng nói vọng từ trời và một ánh chớp sáng hơn ánh mặt trời đến với Sau-lơ, Sau-lơ phải kêu lên: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì đây?"

 

   Lệnh truyền này cũng là một sắc lệnh của ân sủng vô giá.  Khi tội nhân được cứu là lúc Đức Chúa Trời hành động để minh chứng ân sủng vô giá, không ai mua được, không ai tìm đến được.

 

   Hỡi bạn tín hữu, hãy nhìn vào chỗ đứng của mình, chúng ta là những kẻ mắc nợ ân sủng.  Hãy chứng minh lòng biết ơn của mình bằng những cuộc đời giống Chúa và hãy sống chân thực đúng như Chúa đã truyền lệnh cho bạn sống.

 

 

Bài trướcTường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Phục Sinh Tại HT Sài Gòn – Tp.HCM.
Bài tiếp theoTường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Phục Sinh Tại HT Gia Định – Tp.HCM.