Bài 96: Không Tiếc

1138

 

 

   Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?

Rô-ma 8:32.

 

 

   Nếu bạn cảm thấy rằng mình quá vô nghĩa đến nỗi Chúa không quan tâm đến mình, hay là Chúa chẳng muốn nghe lời cầu xin hèn mọn của mình, thì bạn sẽ thấy được khuyến khích khi đọc câu Kinh Thánh trên đây.  Câu này bảo đảm cho bạn rằng Cha trên trời thương yêu bạn vô điều kiện.   Không có gì quý giá đối với Chúa đến nỗi Ngài không cho để cho việc cứu rỗi của bạn được thực hiện.  Khi Chúa Cha đã ban Con của Ngài để cứu bạn, thì Ngài chứng tỏ đầy đủ rằng tình thương của Ngài không còn giới hạn nữa.

 

   Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng, nếu Đức Chúa Trời không tiếc chính Con mình để cung ứng cho việc cứu rỗi chúng ta, thì không có lý gì Ngài lại không sẵn lòng ban cho bất cứ điều gì để hỗ trợ cho chúng ta hay sao?  Chúa Cha đã hi sinh đến thế để ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng để chúng ta an tâm tin rằng Chúa cũng sẽ ban một đời sống sung mãn cho chúng ta nữa (Giăng 10:10).

 

   Qua việc Chúa đã làm cho chúng ta tại thập tự giá, lẽ nào chúng ta còn ngần ngại không dám đến ngôi ân phúc của Ngài mà cầu xin hay sao?  Chúa đáp lời cầu xin của chúng ta không phụ thuộc vào tính chất xứng đáng của chúng ta, nhưng căn cứ vào tình thương và ân sủng của Ngài.  Chúng ta mạnh dạn trong việc cầu nguyện không phải vì chúng ta là người như thế nào, nhưng là vì Chúa là Đấng Nhân Từ và Thương xót.  Không có gì mà chúng ta cầu xin Ngài so sánh được với giá mà Ngài đã trả cho chúng ta tại thập tự giá.

 

   Chúng ta biết Chúa Cha đã thương yêu chúng ta đến mức nào!  Vì thế chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng không những chỉ ban cho sự sống vĩnh hằng, nhưng còn giúp chúng ta kinh nghiệm cuộc sống ấy trọn vẹn nữa.

 

Bài trướcChương Trình Lễ Cảm Tạ 71 Năm Thành Lập Hội Thánh Tân Hiệp & Bồi linh Thông Công Ban Truyền Giáo Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoChung Lời Tạ Ơn Và Cầu Thay Cho Công Việc Chúa Tại An Giang.