Bài 75: Thánh Khiết Không Thừa Trừ Ai

870

 

 

   Dọc đường, tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông.

Xuất 4:24

 

 

   Lúc ấy Môi-se vừa được trao cho một trách nhiệm quan trọng nhất trong lịch sử loài người.  Ông là người được Chúa dùng để giải phóng dân tộc Israel và dẫn họ vào Đất Hứa.  Ông sẽ lãnh đạo họ cho trở thành một vương quốc tế sư và một nước thánh (Xuất 19:6).  Tuy nhiên Môi-se không vâng lệnh truyền của Chúa đầy đủ, vì ông có đứa con trai chưa chịu lễ cắt bì.  Đây là một lệnh truyền lâu đời của Chúa mà Môi-se đã bỏ qua.  Chúa đáp ứng bằng cách chuẩn bị hạ sát Môi-se.  Nếu thế, thì đây là trường hợp một vĩ nhân trong lịch sử sắp bị giết chết trước khi thi hành công tác mà Chúa đã lên kế hoạch cho ông ta.  Môi-se không thể mong rằng trắng trợn bỏ qua mệnh lệnh của Chúa mà vẫn được Chúa sử dụng trong công việc thánh của Ngài.  Nếu lúc ấy Môi-se không nhanh chóng vâng lệnh và tuân hành, thì chắc đã mất mạng.

 

   Môi-se biết rằng Chúa không thừa trừ ai trong lĩnh vực thánh khiết. Khi Chúa đặt ra những lệ luật cho dân Chúa, chắc chắn Ngài đòi hỏi cả những lĩnh tụ phải tuân hành.  Chúa muốn cuộc đời Môi-se là một gương mẫu về thánh khiết để Ngài có thể cứu chuộc hằng triệu người dân khác.  Chúa đã phải điều chỉnh lại một số điều trong đời Môi-se trước khi Ngài dùng ông lãnh đạo dân thánh.

 

   Bạn có đang cố phục vụ Chúa mà bỏ qua điều nào đó Chúa dạy bạn phải làm chăng?  Bạn nghĩ rằng chắc Chúa không quan tâm về việc bất tuân lệnh Chúa của bạn chăng?  Bạn có áp dụng các tiêu chuẩn của Chúa cho chính mình y như khi bạn khắc nghiệt áp dụng các tiêu chuẩn đó cho người khác chăng?

 

Bài trướcBài 74: Bài Học Phải Kinh Nghiệm
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Quảng Nam.