Bài 351: Xây Nhà Trên Đá

3823

 

 

Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá.

Ma-thi-ơ 7:24.

 

 

    Đời sống tin Chúa là một đời sống khổ công. Cơ-đốc-giáo đòi hỏi áp dụng có hệ thống những lẽ thật của lời Chúa vào đời sống của mình. Chiều sâu và sự trưởng thành về tâm linh không cố gắng sẽ khó thể hiện.

 

    Những lời trong câu Kinh Thánh hôm nay được Chúa dạy sau khi kết thúc bài giảng trên núi, là bài đưa ra những chân lý thâm sâu nhất, trong đó Con Đức Chúa Trời giải thích rõ loại đời sống nào vừa lòng Chúa Cha. Nhưng Chúa Giê-xu biết rằng một số người nghe bài giảng trên núi rồi đi không bao giờ áp dụng gì cả.

 

    Chúa nói rằng người nào nghe lời Chúa dạy rồi áp dụng vào đời minh thì như người khôn xây nhà trên đá. Xây nhà trên đá rất khó. Vì phải khổ công lắm mới đặt được nền nhà trên đá, còn trên cát thì dễ hơn nhiều. Nhưng nhà trên cát không vững chắc và rất nguy hiểm, trong khi đó nhà trên đá thì vững vàng.

 

    Làm sao ta biết đựợc nền móng của ngôi nhà như thế nào? Hãy chờ khi bão tố nổi lên. Một cuộc đời xây dựng vững vàng trên lời Chúa sẽ chịu đựng nổi mỗi cơn bão thổi qua, trong khi đó bão cũng quét đi những cuộc đời không lưu ý đến lời Chúa dạy.

 

    Không có lối tắt nào để đạt đến trưởng thành về tâm linh. Trưởng thành chỉ xuất hiện qua khổ công xây dựng và vâng theo lời Chúa phán dạy. Khi nào nghe lời Chúa, bạn hãy lập tức áp dụng vào đời mình để không có bão tố nào có thể lay chuyển cuộc đời vững chãi trên lời Chúa của bạn.

 

Bài trướcChương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh 2011 – Khu Vực TP. HCM.
Bài tiếp theoTƯỜNG THUẬT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HT THỦ ĐỨC – TP. HCM