Bài 347: Hãy Nới Rộng…

1007

 

 

Hãy mở rộng chỗ trại ngươi, giương màn chỗ ngươi đang ở, chớ để chật hẹp; hãy giăng giây cho dài, đóng cọc cho chắc!

Ê-sai 54:2.

 

 

    Khi quyền năng của Chúa đến với một đời sống, thì luôn luôn là một thời điểm vui mừng và hi vọng cho tương lai. Nhà tiên tri Ê-sai mô tả kinh nghiệm này như một phụ nữ trước kia son sẻ mà bỗng mang thai và sinh con. Đứa con ra đời đã thay đổi tất cả! Cuộc sống trong gia đình ấy không tiếp tục như trước nữa! Chỗ ở trước khi cho hai người, bây giờ phải nới rộng hơn. Sự có mặt của một hài nhi đã khiến cho cha mẹ nó phải sắp xếp lại đời sống của họ.

 

    Tiên tri Ê-sai công bố rằng khi Chúa ngự vào cuộc đời, bạn cũng phải dành chỗ cho Ngài. Bạn phải “nới rộng chỗ cắm trại” vì sự có mặt của Chúa sẽ thêm những chiều kích mới trong cuộc đời của bạn, gia đình bạn, và cả hội thánh của bạn nữa. Bạn không thể chỉ “thêm Chúa vào” trong cuộc đời đã bận rộn của bạn và tiếp tục công việc như bình thường.

 

    Khi Chúa Cứu Thế làm chủ cuộc đời bạn thì mọi sự việc sẽ đổi thay. Khi trước bạn có thể không trông mong những điều tốt lành đến với đời mình, nhưng bây giờ bạn thấy lạc quan hơn. Bạn phải ước mong đời mình phong phú hơn và đầy đủ hơn. Bạn cũng có thể tiên đoán rằng Chúa sẽ qua bạn mà ban phước cho người khác nữa. Bạn có thể trông mong Chúa thể hiện quyền năng của Ngài qua đời sống của bạn với tầm mức gia tăng.

 

    Là tín đồ của Chúa Cứu Thế bạn có biết cách dọn chỗ trong đời bạn cho Chúa hay không? Bạn phải ăn năn tội trước nhất. Sau đó bạn phải bằng lòng để Chúa hành động theo ý muốn của Ngài cho cuộc sống của bạn. Bạn phải trông chờ việc Chúa làm trong đời bạn, trong gia đình bạn và cả hội thánh của bạn nữa.

 

    Bạn sẽ sống cuộc đời với mong ước Chúa sẽ tràn đầy quyền năng trên bạn trong những ngảy sắp tới, và bạn phải “nới rộng” phạm vi để hoạt động cho Chúa, những công việc mà bạn chưa bao giờ làm khi trước.

 

    Nếu bạn là người mới tin nhận Chúa, thì nên bình tâm suy nghĩ về chỗ của Chúa trong đời bạn. Vì nếu bạn chưa dành chỗ trong đời cho Chúa, thì dù bạn tin Chúa cũng chưa đủ.

 

Bài trướcBài 346: Ba Sự Cám Dỗ
Bài tiếp theoTrại Thanh Niên Tỉnh Kiên Giang.