Bài 342: Mưa Công Chính

955

 

Hãy gieo cho mình sự công chính, và gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến khi Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi.

Ô-sê 10:12.

 

 

   Người sống trong thời tiên tri Ô-sê đã trở thành cứng cỏi đối với Lời Chúa. Họ đã nghe nhiều lần trước kia và rồi vô cảm đối với những gì Chúa dạy và đòi hỏi họ phải làm. Giải pháp của Chúa là họ phải phá vỡ những lớp đất khô cứng trong tâm hồn họ. Họ phải bằng lòng cho Chúa làm lòng họ mềm mại không lì lợm nữa. Khi đất khô cứng, người nông dân thường cày bừa sâu, cho đất được lởi xởi, để đất đón nhận hạt giống hay những cây mạ và rồi nhờ mưa làm cho nẩy nở thành những bông lúa cho mùa gặt. Tương tự như thế, dân Chúa cũng cần phá vỡ những lớp đất tội lỗi trong cuộc đời của mỗi người, là những thứ đang ngăn cản lời Chúa thấm vào tâm hồn.

 

   Tiên tri Ô-sê nói, Thế rồi Chúa sẽ ban sự sống và làm cho họ tươi mới bằng những cơn mưa công chính tốt lành.

 

   Là người tin Chúa, chúng ta phải tiếp tục vun xới tâm hồn mình, sao cho có thể tiếp nhận lời Chúa dạy như Giăng Báp-tít đã khuyến khích những người đương thời ăn năn xưng tội để đón chờ Chúa Cứu Thế phán dạy họ. Chúng ta cũng vậy, có thể nhắc nhở những người sống quanh mình chuẩn bị đời sống để sự công chính của Chúa có dịp tràn ngập tâm hồn họ. Chúng ta có thể khuyên giải họ phải sớm ăn năn tội khi chúng ta thấy họ dường như đang lún sâu trong tội. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui mà lời Chúa đã đem đến cho chúng ta và khuyên bạn cũng tìm ra ý Chúa. Chúng ta cũng có thể vâng lời Chúa để làm gương cho những trẻ em sống bên cạnh ta. Chúng ta có thể cho mọi người biết những phước hạnh mình đã nhận được khi nghe lời Chúa và làm theo.  Đó cũng là những cách vỡ đất mới trong tâm hồn những người sống quanh ta.

 

   Tiên tri Ô-sê cảnh báo mọi người tìm kiếm Chúa cho đến khi đức công chính của Chúa như mưa tuôn đổ trên họ. Chúng ta cũng phải nhanh chóng dọn lòng chúng ta, nhất là những nơi còn quá cứng rắn  đối với lời Chúa, như thế mới mong khi lời Chúa gieo ra mới có hiệu quả. Hãy chuẩn bị sẵn tâm hồn để khi Lời Chúa ban phát, tâm hồn chúng ta đón nhận được.

 

Bài trướcHội Thánh An Lạc Tây Tổ Chức Thánh Lễ Báp-Têm.
Bài tiếp theoBài 343: Coi Thường Việc Nhỏ…