Bài 340: Thực Sự Phước Hạnh

808

 

 

Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta.

1 Cô-rinh-tô 1:30.

 

 

    Trong ngày cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giê-xu đề cập mấy lần đến việc "trong Chúa Cứu Thế Giê-xu".

 

Giăng 14:20: "Trong  ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con."

Giăng 15:5:  "Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy, thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta, các con chẳng làm gì được.”

Giăng 15:7:   "Nếu các con cứ ở trong Ta, và lời Ta ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó.”

 

    Chúng ta không thể áp dụng các lời hứa này nếu chúng ta trước tiên không chấp nhận cái gọi là "trong Chúa Giê-xu"

 

    Sứ đồ Phao-lô biểu lộ cùng các tư tưởng đó khi dạy trong Rô-ma 6:4 rằng: "Vậy, bởi báp-tem, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống lại trong đời mới thể ấy."

 

Và trong Rô-ma 6:11 rằng: "Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu.”

Trong Rô-ma 8:1 ông dạy thêm: "Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa;”.

Trong thư Ê-phê-sô 1:3 ông viết: "Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời."

Trong thư Cô-lô-se 2:9 ông cũng viết: "Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài.”

Trong khi đó Cô-lô-se 2:6 ông dạy: "Vậy, anh em đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;

Và trong Cô-lô-se 4:12 ông dạy thêm: "người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời."

 

    Chúng ta phải hết lòng tin rằng Đức Chúa Trời xây dựng chúng ta trong Đấng Christ và hãy cầu xin Thánh Linh hướng dẫn trong lời cầu nguyện.

 

Bài trướcBài 339: Cả Tâm Hồn
Bài tiếp theoBồi Linh Thông Công Các Ban Thiếu Niên Chi Hội Rạch Giá.