Bài 335: Thập Tự Giá Của Chúa Cứu Thế

1909

   

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Ga-la-ti 1:20

 

 

    Thập tự giá của Chúa Cứu Thế là vinh quang lớn nhất của Ngài. Vì Chúa đã tự hạ mình bằng cách chịu chết trên thập giá thay chỗ cho chúng ta, vì vậy Chúa Cha đã tôn vinh Ngài cao cả nhất. Thập tự giá là quyền năng thắng Sa-tan và tội ác.

 

    Là tín đồ Chúa Cứu thế chúng ta cùng chia sẻ thập tự giá. Chúa Cứu Thế sống trong chúng ta nhờ Thánh Linh và mỗi chúng ta sống như đã đồng chết với Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta nhận thức được quyền năng của việc Chúa bị đóng đinh trên thập giá, chúng ta sống như những người đã chết đối với thế gian và với tội. Chúa Cứu Thế, Đấng bị đóng đinh chết trên thập giá, sống mãi trong chúng ta.

 

    Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: "Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta." (Mác 8:34). Các môn đã thấy những tử tội vác thập giá đi. Họ biết đó là một cuộc hành hình đau đớn lắm. Chúa Giê-xu đã vác thập tự giá của Ngài – án tử hình Ngài phải chịu để chết thay cho thế gian. Là tín đồ của Chúa chúng ta phải vác thập tự giá, vì ý thức rằng chúng ta đáng phải chết, tin rằng chúng ta đã cùng bị hành quyết bằng cách đóng đinh treo trên thập giá với Chúa, và rằng Đấng đã bị đóng đinh trên thập giá đó sống trong chúng ta. "chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa." (Ga-la-ti 6:6). Khi nào chúng ta chấp nhận cuộc sống vác thập giá này, thì chúng ta khả dĩ có thể nói: "Còn với tôi, tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! (Ga-la-ti 6:14.)

 

    Hãy để Thánh Linh dạy bạn thêm về chân lý thiêng liêng sâu nhiệm này.

 

Bài trướcThông Báo: Lễ Kỷ Niệm – 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam – 93 năm Tin Lành truyền đến vùng Vĩnh Long-Trà Vinh
Bài tiếp theoBản Tin Mục Vụ Số 26 Phát Hành.