Bài 330: Buổi Cầu Nguyện

879

Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện.

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.

Công vụ 1:14; 2:4


   Trong một buổi cầu nguyện đúng nghĩa, con cái Chúa hội họp lại, không phải như trong Hội Thánh để nghe một người giảng, nhưng là nâng tâm hồn mỗi người hợp nhất lên cho Chúa. Những tín hữu sẽ được kéo lại gần nhau. Những người yếu được tăng cường và được khuyến khích do lời chứng của những người lớn tuổi hơn, kinh nghiệm hơn trong Hội Thánh, và các thanh niên có dịp nói về niềm vui trong Chúa. Kết quả là phước hạnh của Chúa tuôn đổ bên trong ra đến bên ngoài.

 

   Nhưng cũng có những nguy cơ cần lưu ý. Một số người có thể tham gia cầu nguyện và được xây dựng nhưng không bao giờ học cầu nguyện cả. Những người khác có nhiệt tâm về tôn giáo và có cái hình thức thánh thiện, nhưng chưa biết đời sống cầu nguyện kín giấu. Cho đến khi nào có nhiều người biết dành riêng thời gian cầu nguyện trước hiện diện của Chúa, thì buổi cầu nguyện có nhiều người tham gia có khi cũng chỉ là một nghi lễ mà thôi.

 

   Một buồi "cầu nguyện sống động" phải tạo được ảnh hưởng khi rễ được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện riêng tư trong hiện diện của Chúa. Cầu nguyện nên bao gồm dân Chúa trên toàn thế giới.  Như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, phải có việc chờ đợi Chúa để Thánh Linh được tuôn tràn trên mỗi người.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư Trí Sự ÔNG DƯƠNG SANG.
Bài tiếp theoBài 331: Cầu Thay