Bài 316: Một Mình Với Chúa

693

 

 

Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con.

Ma-thi-ơ 6:6

 

 

   Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình có vinh dự được tự do mời Đức Chúa Trời đến gặp mình và trình bầy cho Chúa nghe những nhu cầu của mình chăng? Chúng ta nên dùng vinh dự đó một cách vui vẻ và trung tín lắm mới phải.

 

   Chúa Giê-xu nói: "Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo;" Câu này có hai nghĩa: 1. Đóng cửa đối với thế giới bên ngoài;  ra khỏi mọi tư tưởng và quan tâm của ngày hôm ấy.  2. Đóng cửa một mình ở riêng với Chúa để cầu nguyện kín đáo.  Hãy coi điều này như là điểm chính trong việc cầu nguyện, để nhận ra sự hiện diện của Cha trên trời. Mục đích của bạn là: "Ở riêng với Chúa."

 

   Ở riêng trong hiện diện của Chúa và cầu nguyện với Cha trong chỗ bí mật mới chỉ là bước đầu. Hãy đến với Chúa trong đảm bảo đầy đủ là Chúa biết bạn trông mong sự cứu giúp và chỉ đạo như thế nào. Chúa sẽ lắng nghe bạn.

 

   Thế rồi theo lời hứa tuyệt diệu tiếp theo đó: " Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con." Cha trên trời sẽ nghe lời cầu nguyện, và lời đó không trở thành hư vô đâu. Cầu nguyện trong nơi kín đáo sẽ theo sau bằng việc làm bí mật của Chúa trong lòng tôi.

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Các Ban Tráng Niên Tại HT Song Phú (Vĩnh Long).
Bài tiếp theoViết Từ Trong Vùng Nước Lũ – HTTL Thới An Hội, Kế Sách, Sóc Trăng.