Bài 31: Bạn Nhìn Về Nơi Nào?

964

 

Phi -e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi -e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào?

Giăng 21:20-21.

 

 

    Lúc ấy Chúa Giê-xu vừa cho Phi-e-rơ biết nhiệm vụ cuộc đời của ông ta là gì và cái chết của ông ra sao. (Giăng 21:18-19). Giây phút quan trọng nhất trong đời Phi-e-rơ là khi Chúa vén bức màn tương lai của ông lên. Cuộc đời sẽ không mấy êm ả, nhưng đã được chính Chúa và thầy ủy nhiệm và chúc phước cho.

 

    Thay vì đáp ứng những gì Chúa vừa cho biết, Phi-e-rơ lại nhìn vào những anh em môn đệ như mình. Mắt Phi-e-rơ dừng lại ở Giăng, người môn đệ Chúa yêu quý nhất. Phi-e-rơ hỏi: “Thưa Chúa, còn anh này sẽ ra sao?” Phi-e-rơ vừa được biết một số tin buồn về cuộc đời của mình. Nên muốn so sánh với cuộc đời của người khác xem sao. Đây là một trong các cám dỗ của người tin Chúa. Không biết nhà của bạn tôi có lớn hơn không? Chúa có chữa lành bệnh cho thân nhân của bạn tôi mà không chữa cho người nhà tôi chăng? Chúa có vinh danh bạn tôi về nhiệm vụ của anh ta mà tôi thì vẫn cứ vô danh chăng? Tại sao tôi cứ phải sống xa gia đình còn bạn tôi Chúa lại cho gần gũi xum họp?

 

    Chúa ủy nhiệm cho Phi-e-rơ và Giăng vào hai con đường cuộc đời khác nhau, nhưng cả hai người này đã làm cho cuộc đời chúng ta ngày nay thêm phong phú. Chúa Giê-xu biết rõ cái nguy hiểm khi người môn đệ Chúa không nhìn vào Thầy, mà nhìn vào anh em đồng song của mình. Tầm nhìn của bạn đang chuyên chú về nơi nào? Bạn có bận lòng về việc Chúa đối đãi như thế nào đối với ai đó hơn là chú trọng vào những gì Chúa quan hệ với chính mình hay không?

 

Bài trướcBài 30: Đừng Chứng Tỏ Bất Tuân Hành
Bài tiếp theoỦy Ban Kiến Thiết – Tổng Liên Hội Họp Mặt Ân Nhân Cuối Năm Âm Lịch.