Bài 297: Lần Thứ Hai

757

 

 

Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Giô-na lần thứ hai rằng..

Giô-na 3:1.

 

 

   Giô-na không thích việc Chúa giao. Lúc ấy Chúa bảo Giô-na rời xứ sở đến kinh thành Ni-ni-ve là lãnh địa của quân thù, và cũng là nơi thờ cúng ma quỷ và thần tượng. Tại thành đó, Giô-na phải cảnh báo cho dân chúng về cơn đóan phạt sắp tới của Chúa đối với kinh thành này và kêu gọi họ phải ăn năn hối lỗi. Người Do-thái rất ghét dân Ni-ni-ve, vì thế nên tiên tri Giô-na không tuân lệnh Chúa, bỏ trốn sang nơi khác, mong Chúa có lời nào khác cho hợp ý mình. Tuy nhiên, Chúa đã quyết định bắt Giô-na phải vâng phục (Ê-sai 55:11). Chúa phán bảo Giô-na lần thứ hai. Lệnh truyền y như lần trước. Tuy nhiên trước đó Giô-na trên chiếc thuyền đi trốn đã gặp bão, đã bị ném xuống biển và nằm trong bụng cá trong ba ngày. Kinh nghiệm đó làm Giô-na mềm lòng, nên khi Chúa nhắc lại việc đi Ni-ni-ve, Giô-na tuân hành.

  

   Chúa cũng từng phán bảo tiên tri Giê-rê-mi hai lần (Giê-rê-mi 33-1-3). Nhưng Giê-rê-mi nhận sứ mạng Chúa giao ngay lần đầu. Lần thứ hai Chúa phán bảo Giê-rê-mi là mặc khải thêm cho ông thấy đầy đủ hơn lần trước.

 

   Thường thì Chúa phán dạy lần thứ hai tuỳ thuộc vào đáp ứng của chúng ta lần trước như thế nào. Nếu như Giô-na, chúng ta bất tuân lệnh Chúa, thì Ngài sẽ nhắc lại lệnh đó lần nữa. Nếu chúng ta vâng lệnh ngay lần đầu, như Giê-rê-mi thì Chúa sẽ cho chúng ta một mệnh lệnh mới và sâu xa hơn về ý chỉ của Chúa (Ma-thi-ơ 25:23).

 

   Nếu bạn chưa nhận được lệnh mới từ Chúa, hãy trở lại với điều Chúa đã phán bảo lần trước và xét xem mình có tuân hành chưa. Chúa có phải chờ đợi việc vâng lệnh Chúa từ nơi bạn không? Hãy hành động như Giê-rê-mi và đáp ứng đúng điều Chúa phán dạy ngay lần đầu, bạn sẽ thấy cuộc tương giao với Chúa sẽ phước hạnh dường nào.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Mục Sư Lê Khắc Hóa, Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2.
Bài tiếp theoBài 298: Ca Mừng