Bài 28: Chúa Tìm Kiếm Những Người Cầu Thay

1241

 

Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai.

 

(Ta tìm kiếm một người ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt Ta hầu cho Ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng Ta không tìm thấy. BDM)

 

Ê-xê-chi-ên 22:30.

 

 

   Chúa tìm kiếm những người có tâm hồn được chuẩn bị sẵn để làm người cầu thay trước mặt Chúa. Những người cầu thay được có tâm hồn hòa nhịp với con tim của Chúa. Đó là những người ý thức rất rõ về những việc tai hại cho đất nước, nên đến trước mặt Ngài mà cầu thay cho đến khi nào nhận được sự đáp lời của Chúa. Vì vậy ta không nên tình nguyện làm người cầu thay, Chúa sẽ tuyển chọn ta.

 

   Tại sao ta không cầu thay theo đúng cách? Có lẽ vì sợ thử nghiệm Chúa chăng? Hay lo rằng Chúa sẽ không đáp lời. Nhưng ta nhớ rằng Chúa hứa sẽ trả lời khi ta cầu xin mà! (Ma-thi-ơ 7:7) Hoặc là không cầu xin vì nghĩ rằng mình chăm chỉ làm việc hằng ngày nhiều khi còn hiệu quả hơn là cầu thay? Nhưng hãy nhớ lời Chúa Giê-xu cảnh báo rằng: ‘Ngoài Ta các con chẳng làm gì được’ (Giăng 15:5).

 

   Ta nên nhớ rằng không quen thuộc mật thiết với Chúa và với ý chỉ của Ngài, mọi công lao của chúng ta đều là vô ích.

 

   Có thể chúng ta không cầu thay được là vì hiểu lầm lòng Chúa. Chúa Giê-xu khi cầu nguyện cho thành Giê-ru-sa-lem đã khóc lên (Ma-thi-ơ 23:37). Nếu chúng ta thực sự có tình thương của Chúa trong tâm hồn mình, chúng ta sẽ cảm thấy bắt buộc phải cầu xin Chúa cho những người đối diện với cuộc phán xét của Chúa sắp xẩy ra cho họ.

 

   Cầu thay là việc làm cô đơn. Có khi cầu thay nhiều ngày, đến nhiều năm nữa mới thấy ló dạng kết quả của công sức cầu thay của mình. Tuy nhiên những người cầu thay có thể là nhóm người duy nhất đứng giữa một gia đình với cuộc trừng phạt của Chúa, hay giữa một cá nhân hay một quốc gia trước cơn thịnh nộ của Chúa.

 

Bài trướcBài 27: Bạn Trọn Vẹn Chăng?
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Mục Sư Đỗ Văn Ba, Tân Quản Nhiệm Chi Hội Chợ Gạo