Bài 278: Lạc Quan Tâm Linh

1078

 

 

Đa-vít nói với tên Phi-li-tin: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta…”

1 Sa-mu-ên 17:45-46a.

 

 

   Đa-vít đúng là một người lạc quan! Dù các hoàn cảnh ra sao, Đa-vít vẫn luôn luôn thấy việc Chúa làm! Người bi quan thường tập trung tầm nhìn vào nan đề, chú trọng vào các lý do tại sao việc không thể làm được. Nhưng người lạc quan gặp cùng những nan đề đó, nhưng nhìn trong quan điểm có sự hiện diện của Chúa.

 

   Đa-vít chỉ là một thiếu niên khi đối đầu với Gô-li-át, là một chiến sĩ dũng mãnh làm cho kẻ mạnh nhất trong dân Chúa cũng hãi hùng. Khi chuẩn bị vào trận, Đa-vít thấy Gô-li-át là một kẻ khổng lồ.  Đa-vít nghe những lời khoe khoang huênh hoang của hắn, với vũ khí như gươm, giáo và lao. Đa-vít cũng trang bị về phần mình với năm cục đá sỏi bóng láng. Đa-vít đã sửa soạn để Chúa ban cho một chiến thắng hoặc với viên sỏi thứ nhất bắn vào tên khổng lồ hay là viên thứ năm.  Đa-vít sẵn sàng nhận chiến thắng Chúa ban, dù dễ hay khó.

 

   Người lạc quan không bỏ qua các khó khăn; nhưng ý thức cẩn thận. Ý thức về sự hiện diện của Chúa giữa khó khăn ngăn cản người ấy nhút nhát sợ hãi hay bỏ cuộc. Không thể nào đứng trước khó khăn với Chúa mà lại bi quan được!

 

   Cuộc tranh tài giữa Đa-vít và Gô-li-át cho thấy rõ nguồn gốc của đức tin người tin Chúa – không phải vóc dáng, sức mạnh hay các vũ khí, nhưng là quyền năng của Chúa Toàn Năng. Nếu tập trung tầm nhìn vào kẻ thù hay nan đề, chúng dường như khổng lồ thật.  Nhưng khi tập trung tầm nhìn vào Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ hoàn cảnh của chúng ta trong hình ảnh đúng hơn và biết chắc rằng Chúa có khả năng đối với tất cả (Phi-líp 4:13).

 

Bài trướcHTTL Cái Răng Sau Hơn 13 Tháng Xây Dựng Nhà Thờ Mới (01/8/2010 -25/9/2011).
Bài tiếp theoBồi Linh Huấn Luyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tỉnh Bến Tre.