Bài 223: Lời Chứng Của Người Khác

816

 

 

“Nầy tôi đứng đây. Hãy làm chứng cho tôi trước mặt Đức Giê-hô-va và trước người được xức dầu của Ngài: Tôi có bắt bò hoặc bắt lừa của ai không? Tôi có nhận của hối lộ nơi tay ai để vì nó mà nhắm mắt lại không? Nếu có, thì tôi sẽ trả lại cho anh em.” Họ đáp: “Ông không lừa dối chúng tôi, không áp bức chúng tôi, và không lấy bất cứ vật gì từ tay của ai cả!”

1 Sa-mu-ên 12:3-4.

 

 

    Có một loại tự do phát sinh từ việc không có gì phải giấu diếm cả. Khi sống một đời thanh liêm, chính trực, bạn sẽ hưởng được tự do đó. Sự chính trực thanh liêm của bạn không đo lường bằng những gì bạn tự khoe, nhưng bằng lời Đức Chúa Trời và mọi người quen biết bạn nói về bạn. Sa-mu-ên sống cả đời giữa dân Chúa. Những lĩnh tụ trước ông là những người bất lương và tham nhũng; Sa-mu-ên cũng dễ thỏa hợp với mọi người để trục lợi, nhưng ông không làm như thế. Gần cuối đời, khi đã cao tuổi, Sa-mu-ên có thể đứng thẳng lên trước đất nước và kêu gọi mọi người tiết lộ bất cứ việc gì ông từng làm để xúc phạm đối với bất cứ ai. Toàn dân không ai tìm được mỗi lỗi lầm nào của Sa-mu-ên.

 

    Trong địa vị lãnh đạo, Sa-mu-ên có thể lợi dụng dân chúng. Nhưng vì Sa-mu-ên đã cẩn thận giữ mọi hành vi và tương giao của mình trong sạch không chê trách được, ông dám can đảm ra trước công chúng thách thức người nào báo cáo về sự đối xử sai trái của ông với họ. Làm như thế rất nguy hiểm, nhưng vì Sa-mu-ên sống gần Chúa từ khi còn ấu thơ, nên không sợ ai tố cáo mình về bất cứ việc gì. Ông cũng không cần phải tránh né ai vì đã xúc phạm họ. Ông tin tưởng rằng mình đã sống cuộc đời không có gì đáng chê trách.

 

    Dĩ nhiên là nếu bạn ngược đãi người nào, bạn không thể làm gì được nữa, vì việc ấy thuộc về quá khứ, nhưng bạn có thể lựa chọn và quyết định sống ngay lành thánh thiện, chính trực ngay từ hôm nay. Khi sống như thế bạn sẽ không bao giờ sợ phải đối diện với một người nào, vì biết rằng mình đã sống theo cách sống của Chúa Cứu Thế.

 

    Nhưng nếu danh tiếng bạn có điều đáng trách, thì hãy tìm đến sự tha thứ và làm hòa với người bị xúc phạm. Xin Chúa hướng dẫn bạn mỗi ngày trong quan hệ với mọi người, để lúc nào bạn cũng không phải hối tiếc về hành vi của mình. Hãy sống ngay thẳng, thanh liêm, chính trực trước Chúa và mọi người gần xa, để bạn sẽ không bao giờ phải hổ thẹn.

 

Bài trướcLễ Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa II năm 2 – Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoTriển Lãm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam Tại Nhà Thờ Tin Lành Tô Hiến Thành.