Bài 219: Chúa Ghen Tỵ

970

 

 

Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là một đám lửa thiêu đốt và là Đức Chúa Trời kỵ tà.

Phục Truyền 4:24.

 

 

   Đức Chúa Trời chúng ta là một đám lửa thiêu đốt. Chúa thỏa lòng khi nào tình thương của Ngài thiêu cháy chúng ta. Trong nguyên văn phần sau của câu này là: ..và là Đức Chúa Trời ghen tỵ. Thường thì ghen tỵ không phải là tính tốt, nhưng khi Chúa ghen vì chúng ta thì lại thật quý hóa! Vì Ngài xứng đáng là chủ duy nhât của chúng ta. Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta, vì vậy Ngài muốn bảo vệ chúng khỏi những gì gây hại cho chúng ta. Vì vậy Chúa truyền lệnh cho con dân Chúa là không được thờ phượng thần linh nào khác, nghĩa là không có gì cuốn hút chúng ta khỏi tình yêu nồng cháy của Ngài!

 

   Chúa chống lại bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta tương giao với Ngài, như Phục Truyền 6:15 đã ghi: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng ngự giữa anh em, là Đức Chúa Trời kỵ tà (ghen tỵ). Hãy cẩn thận kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em và tiêu diệt anh em khỏi mặt đất. Chúa biết nguy hại của các thần linh khác, vì các thần linh đó sẽ quyến rủ chúng ta, lừa dối chúng ta, và làm cho chúng ta mất tất cả. Chúa không khoan nhượng cho bất cứ điều gì chiếm chỗ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Sự trung tín của chúng ta đối với Chúa bảo đảm một đời sống sung mãn mà Chúa muốn ban cho chúng ta.. Nếu chúng ta khước từ Chúa, Ngài sẽ theo đuổi cho đến khi chúng ta trở về với Ngài.

 

   Chúng ta không nên chống lại việc Chúa muốn canh giữ mối tương giao của chúng ta với Chúa. Vì nó sẽ đem đến an ủi cho chúng ta. Quan hệ của chúng ta với Chúa phải là ưu tiên trong đời. Quan hệ ấy sẽ định ra cách chúng ta sử dụng thời gian, tiền bạc và cả năng lực nữa. Nếu có người nào hay các vật sở hữu của chúng ta làm chúng ta phân cách với Chúa, thì chúng ta phải xét tâm hồn mình và đặt lại ưu tiên cho Chúa, như Ngài ra lệnh. Chúa muốn mỗi chúng ta yêu Chúa bằng cả tâm hồn, trí tuệ, linh hồn và sức lực (Mác 12:30).Tình yêu Chúa của chúng ta phải trải rộng đến mọi góc độ của cuộc đời chúng ta. Chúa đã thương yêu chúng ta đến nỗi ban cho chúng ta Con một của Ngài. Chúng ta đáp ứng bằng cách kính yêu Chúa chân thành nhất.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm 07 Vị Truyền Đạo Làm Việc Tại Các Cơ Quan Thuộc Tổng Liên Hội.
Bài tiếp theoKhóa Thánh Kinh Hè Thanh Niên Tại HTTL Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông.