Bài 218: Chẳng Một Lời Nào Sai

912

 

 

Bây giờ tôi sắp đi con đường mà cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng, hết linh hồn nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phán với anh em, chẳng có một lời nào sai, nhưng tất cả đều ứng nghiệm cho anh em. Thật chẳng mội lời nào sai cả.

Giô-suê 23:14.

 

 

    Gần cuối đời, Giô-suê dành thời gian để ôn lại với dân Chúa những gì Chúa đã làm cho họ kể từ khi họ bắt đầu theo Ngài. Chúa đã ban cho họ một nhiệm vụ khó khăn và quan trọng, đó là chiếm lĩnh một vùng đất xa lạ, thù nghịch với thành lũy kiên cố và nhiều quân đội mạnh hơn họ. Dân Chúa phải tiến lên chỉ với lời hứa rằng Chúa sẽ cùng đi với họ và chăm sóc họ, không có gì khác hơn. Bây giờ Giô-suê nhìn lại qua kinh nghiệm của mình với dân Chúa và nhắc cho họ nhớ rằng Chúa đã giữ đúng mọi lời hứa. Họ đã kinh nghiệm nhiều chiến thắng và đã vui hưởng các cung ứng của Chúa cho mọi nhu cầu.

 

    Đôi khi những nhận thức về quá khứ cho chúng ta hình ảnh rõ ràng về sự thành tín của Chúa đối với ta. Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta hay bị cám dỗ nghĩ rằng, không biết Chúa có giữ lời Ngài đã hứa hay không? Những lúc như thế, chúng ta tập trung vào các nan đề của mình và sự tin cậy Chúa trở thành chao đảo.

 

    Hai mươi bốn năm sau khi Chúa hứa cho một đứa con trai, Áp-ra-ham và Sa-ra vẫn chờ đợi Chúa hoàn thành lời hứa. Cho đến năm thứ hai mươi lăm Áp-ra-ham và Sa-ra mới nhìn lại và biết rằng Chúa thành tín.

 

    Khi Đa-vít trốn chui trốn nhủi khắp nơi cho khỏi bị Sau-lơ giết chết, ông cũng có thể không biết chắc rằng Chúa sẽ giữ lời hứa cho ông làm vua hay không. Nhưng sau những năm tháng dài của kinh nghiệm làm vua, Đa-vít có thể ôn lại tất cả đời mình và biết rằng Chúa luôn thành tín.

 

    Bạn thì sao? Bạn có tin Chúa thành tín không? Bạn đang gặp khó khăn chăng, hãy nắm chặt lấy lời Chúa hứa! Chúa không quên lời hứa của Ngài cho bạn đâu! Hãy nhìn lại cuộc đời tin Chúa của mình và hãy đếm những lần mà Chúa thành tín với bạn, có đúng như Giô-suê đã nhận xét hay không: Chẳng một lời nào sai cả!

 

Bài trướcBức Tranh Đời Người
Bài tiếp theoBan Y Tế Xã Hội HTTL Cà Mau Khám Chữa Bệnh Từ Thiện Lần 1 (ngày 23/07/2011)