Bài 204: Gánh Nặng Hằng Ngày

953

 

 

Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con.

Thi Thiên 68:19

 

Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.

Ga-la-ti 6:2

 

 

   Vật cản cho việc cầu nguyện của chúng ta không phải là vì chúng ta không biết Chúa có đủ năng quyền để giúp chúng ta hay không, nhưng là chúng ta có chịu hạ mình quỳ gối xuống nhận rằng mình đang có nhu cầu hay không? Cũng có người tự làm xa cách Chúa khi không hiểu Chúa có thực sự quan tâm đến chúng ta với bao nhiêu điều bất toàn hay không?

 

   Vua Đa-vít, một người thành công cũng lắm mà thất bại cũng nhiều đã kêu lên rằng: Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con.

 

   Nhưng Chúa có thực sự mang gánh nặng cho bạn, cho tôi hay không? Mà nếu đúng như thế thì có nghĩa gì? Có nghĩa là Chúa chăm sóc những gì xẩy ra cho bạn và cho tôi. Thư Hê-bơ-rơ cho biết rằng không có gì giấu được ánh mắt Chúa. Dĩ nhiên, Chúa biết những gì bạn làm sai trái, nhưng Chúa cũng biết bạn đang ước ao điều gì, vật lộn của bạn để sống ngay lành và sự nhậy cảm để bạn phải hạ mình quỳ gối khi bạn sa ngã.

 

   Chúa cũng làm việc qua những người bạn của ta để họ gánh vác các gánh nặng cho ta nữa.Phao-lô khuyên: Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Luật của Đấng Christ đây chính là tình thương mà sứ đồ Giăng dạy rất rõ trong thư Giăng thứ nhất. Nhưng bạn phải hạ mình nói cho bạn biết nhu cầu thật của mình, và cũng thường xuyên nhận vác gánh nặng cho bạn để trọn luật thương yêu trong Chúa.

 

   Đa-vít từng dạy: Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ con; Ngài chẳng bao giờ để người công chính bị rúng động. (Thi Thiên 55:22). Bạn hãy đáp ứng lời khuyên này và hạ mình cầu nguyện để được Chúa nâng đỡ.

 

Bài trướcBài 203: Nản Lòng
Bài tiếp theoBài 205: Công Bố, Giải Thích Và Phục Hồi