Bài 202: Trễ Quá Chăng?

1336

 

 

    Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn; Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài.

Na-hum 1:7.

 

 

    Cầu nguyện có lợi gì khi con thuyền đang chìm, khi máy bay bị không tặc hay là khi bạn đã đến bước đường cùng? Chúa có còn nghe bạn khi bạn đã quên Ngài từ nhiều năm và bây giờ gặp nguy nan mới nhớ đến Chúa?

 

    Tin mừng là cầu nguyện không bao giờ quá trễ cả, Chúa vẫn nghe, vì Chúa ở ngoài thời gian của bạn. Ngày xưa, trong hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương, nhà tiên tri Na-hum kêu lên rằng: Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn; Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài. (Na-hum 1:7). Tiên tri Na-hum cho ta ba điều đảm bảo về Chúa:

 

    Chúa là Đấng tốt lành. Chúa nghe tiếng của kẻ khốn cùng và đáp lời, mặc dù người ấy là tôi con Chúa hay là khách lạ. Vì nếu không, ai là người xứng đáng dám đến kêu cầu vị Vua của các vua này!

 

    Chúa là nơi trú ẩn để ta có thể chạy đến khi gặp khó khăn, thảm kịch hay tai ương. Thi Thiên 46:1-3  dạy rằng: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy chúng con chẳng sợ dù đất biến đổi, núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển. Dù nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rung chuyển vì địa chấn.

 

    Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Cuối cùng Na-hum nói rằng Chúa chăm sóc những ai tin cậy Chúa. Thế giới chúng ta đang sống đây là một nơi ít tình thương và quan tâm, nhưng ai tin Chúa phải nhớ rằng Chúa luôn có mặt với ta, và Ngài biết ta đang cần đến Ngài, cũng như sẵn sàng ra tay cứu giúp.

 

    Các câu Kinh Thánh trên đây không nói đến thời gian, vì vậy hãy cầu nguyện, chưa trễ đâu, Chúa vẫn ở đó và nghe lời bạn xin Ngài bây giờ.

 

    Chúng ta học biết Chúa mỗi ngày để trải nghiệm tình thương và quan tâm của Chúa cũng như nghiệm thu những lời hứa trong Kinh Thánh, đức tin của chúng ta sẽ mạnh hơn qua những sóng gió của cuộc đời, vì chúng ta được gần Chúa hơn.

 

    Hãy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày và kết thân với Ngài để biết rằng tương giao của bạn với Chúa luôn bền chặt để không cần phải đặt câu hỏi: cầu nguyện có trễ quá không?

 

Bài trướcBản Tin Mục Vụ Số 24 Phát Hành.
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Tân Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Đầm Dơi – Cà Mau.