Bài 17: Giải Hòa

1199

Ấy vậy, khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ.

Ma-thi-ơ 5:23, 24.

 

 

    Việc dâng tế lễ cho Chúa trở thành vô dụng khi bạn có mối bất hòa với anh em. Chúa dạy các môn đệ là phải giải hòa với bất cứ người nào chống lại mình. Giải hòa trong thế gian rất giới hạn, nhưng người tin Chúa bắt buộc phải làm hòa dù với giá nào.

 

    Bạn có thể biện bác: “Nhưng mà ông không biết hắn làm tôi khổ như thế nào đâu! Tôi mà phải lại làm hòa với hắn là rất vô lý.” Hoặc là: “Tôi đã cố làm hòa nhưng bà ấy không chịu thì sao!”Chúa Giê-xu dạy phải làm hòa và Ngài không nêu lên một trường hợp đặc biệt thừa trừ nào.

 

    Nếu đối tượng là một người thù, Chúa bảo hãy thương người ấy (Ma-thi-ơ 5:44).

    Nếu người ấy làm khó dễ ta, Chúa dạy phải cầu nguyện cho người ấy (Ma-thi-ơ 5:44).

    Nếu người ấy làm nhục ta nơi công cộng, Chúa bảo không được trả thù (Ma-thi-ơ 44:39).

    Nếu người nào trục lợi qua ta, Chúa bảo hãy cho người ấy hơn điều đòi hỏi (Ma-thi-ơ 5:41).

 

    Trần gian dạy ta là phải xác nhận chỗ đứng của mình, Chúa bảo, hãy tự chối mình đi. Trần gian cảnh cáo rằng ta sẽ thường xuyên bị người ta lạm dụng. Chúa Giê-xu không quan tâm đến việc các môn đệ của Ngài có được đối xử công minh hay không, nhưng Chúa khuyên nhủ mọi người phải có tình thương vô điều kiện đối với người khác, dù bị đối xử như thế nào. Loài người từng nhổ vào mặt Chúa và đóng đinh Ngài trên thập giá, nhưng Chúa đáp ứng bằng cách cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.”(Lu-ca 23:34).

 

    Một trong những điều Chúa dạy thường bị người ta bất tuân chính là mệnh lệnh giải hòa. Chúng ta thường tự an ủi mình bằng ý nghĩ: “Chúa biết là mình cũng đã cố gắng cư xử tử tế, nhưng người không thích mình đã khước từ đấy chứ!”

 

    Lời Chúa không dạy: “Hãy cố gắng làm hòa với người khác” Nhưng dạy: “Phải làm hòa với mọi người".

 

    Bạn có người nào đang khó chịu đối với mình chăng? Xin hãy vâng theo lời dạy của Chúa mà đối xử thật đúng với người ấy.

 

Bài trướcThông Báo: Cụ Thái Phú Vĩnh (Thân Sinh Mục Sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng) Đã Về Nước Chúa.
Bài tiếp theoThông Báo: Cụ Y Chôn Mlô Duôn Du (Nhạc Phụ MsNc Lemous Philemol) Đã Về Nước Chúa.