Bài 169: Hết Lòng Mà Làm

1246

 

 

Trong mọi việc vua làm, từ việc phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời đến việc tuân giữ luật pháp hay điều răn, vua đều hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình nên được thành công.

2 Sử Ký 31:21.

 

 

   Đây không phải là việc bất thường. Đây chính là quy luật tổng quát của lĩnh vực đạo đức. Nghĩa là những người phục vụ Chúa bằng cả tâm hồn, thấy thành công trong mọi địa hạt, những người khác thất bại vì chỉ làm việc với nửa tấm lòng. Chân Thần thường dành mùa gặt đầy gai gốc cho những người biếng nhác, và Ngài cũng không ban giàu có cho kẻ nào không chịu đào sâu trong ruộng có chôn báu vật. Người ta bảo rằng chỉ có kẻ chăm chỉ mới thấy thịnh vượng là như vậy. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy. Nếu bạn muốn thịnh vượng trong công việc phục vụ Chúa Giê-xu, hãy khiến công việc ấy trở thành công việc của tâm hồn mình, là công việc bạn hết lòng mà làm.

 

   Hãy đem hết sức mạnh, năng lực, thiện chí và hăng hái vào việc phục vụ Chúa cũng y nhu trong thương mại vậy, vì lĩnh vực ấy đòi hỏi siêng năng hơn nữa. Thánh Linh giúp ta trong khả năng kém thiếu của ta, nhưng Ngài không khuyến khích ta ở không. Thánh Linh ưa thích những người tín đồ chăm chỉ.

 

   Ai là những người hữu dụng nhất trong Hội Thánh? Đó là những người phục vụ Chúa với cả tấm lòng. Ai là người thành công nhất trong việc dạy Trường Chúa Nhật? Người có nhiều tài năng chăng? Không, người sốt sắng hơn hết!

 

   Những người tâm hồn bốc cháy là những người thấy được Chúa dấy lên trong vinh quang cứu rỗi. Làm việc hết lòng còn chứng tỏ thái độ kiên trì. Lúc đầu có vẻ như thất bại, nhưng người sốt sắng về công việc Chúa sẽ bảo: “Đây là việc của Chúa, phải làm cho xong. Chúa cho phép tôi làm và với năng lực Chúa ban, tôi sẽ hoàn thành.”

 

   Bạn thân mến, bạn có phục vụ Chúa với cả tâm hồn chăng? Hãy nhớ đến gương sốt sắng của chính Chúa Giê-xu.  Ngài từng nói: “Sự sốt sắng về công việc Chúa thiêu cháy tôi!” Khi Chúa cầu nguyện thì mồ hôi nhỏ xuống như hạt máu lớn. Chúa đã hết lòng làm công tác cứu chuộc nhân loại đến nỗi hi sinh trên thập giá. Có lẽ nào Chúa sốt sắng như thế mà tôi đành lạnh nhạt trong công việc phục vụ Chúa chăng?

 

Bài trướcThánh Kinh Mùa Hè Năm 2011 Tại HTTL Tân Hiệp – Kiên Giang.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ 40 Năm Thành Lập HTTL Phước Hải – Khánh Hòa.