Bài 154: Kính Sợ Chúa

807

 

 

Vậy, chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi, và tôi hi vọng lương tâm anh em cũng biết rõ chúng tôi.

2 Cô-rinh-tô 5:11.

 

 

   Kính sợ Chúa là phương cách hay nhất để tránh phạm tội: Môi-se nói với dân chúng: “Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời giáng lâm để thử lòng anh em, để anh em luôn kính sợ Ngài mà không phạm tội.” (Xuất 20:20); Nhờ sự nhân từ và chân thật mà tội lỗi được tha thứ, bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta tránh khỏi điều ác. (Châm ngôn 16:5). Từ kính sợ trong Việt ngữ nhiều khi bị hiểu lầm là kính thờ. Thật ra Kinh Thánh nói về tính chất khủng khiếp, đáng kinh sợ hãi hùng của Chúa Toàn Năng khác hẳn với đức nhân từ, thương xót, dịu hiền của Ngài.

 

   Nhiều người lúc nào cũng chỉ thấy Chúa là một người Cha tốt, dịu dàng, nhân hậu, nên nghĩ rằng khi mình phạm tội, Chúa cũng chỉ sửa trị nhẹ thôi. Chính vì vậy mà họ chỉ tôn thờ Chúa nửa vời, nghĩa là sống cuộc đời theo lối hiểu của mình, chứ không theo tiêu chuẩn của Chúa.

 

   Nhưng những ai đọc Kinh Thánh và biết rõ Chúa là Đấng Toàn Thánh, Toàn Năng và Toàn Thiện thì phải biết khiếp sợ Chúa. Đó chính là kính sợ Chúa. Quan niệm như thế mới sống xứng đáng là con dân của Ngài. Chính sứ đồ Phao-lô cũng từng nói rằng: Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước toà án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tuỳ theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. (2 Cô-rinh-tô 5:10).

 

   Thế giới chúng ta sống đây không khuyến khích chúng ta phải khiếp sợ bất cứ đối tượng nào. Thường người ta dạy con cái là phải yêu Chúa, nhưng quên dạy chúng là phải biết sợ Chúa nữa. Nhiều khi nói chuyện với người chưa biết Chúa, chúng ta cũng cố cho người ấy biết Chúa giàu lòng thương xót, cha nhân từ, cốt để người ta quý mến Chúa mà tin nhận Ngài.  Chúng ta nhấn mạnh rằng Chúa là người bạn thân, đã hi sinh cứu chúng ta, nhưng không nói gì về sự trừng phạt tội nhân rất kinh khủng của Chúa. Ai tin Chúa thì được làm con của Chúa, nhưng chúng ta không có gì ngang hàng với Chúa cả.  Chúng ta là tạo vật của Ngài, Chúa là Đấng Chủ tể vĩ đại mà chúng ta phải tôn thờ.

 

   Chúng ta sống với Chúa lâu năm, nhiều khi chú trọng vào tình thương của Chúa hơn là đức thánh khiết của Ngài.  Vì vậy mà không quan niệm phạm tội là nghiêm trọng. Mời bạn hãy lắng lòng suy nghĩ đến đức Thánh Khiết và Công Chính tuyệt đối của Chúa để ý thức rằng không có điều gì sai trái, dù nhỏ bé đến đâu, có thể chấp nhận được trước Chúa. Chính vì vậy mà sự kính sợ Chúa giúp ta tránh phạm tội và giữ gìn đời sống mình luôn xứng đáng được chấp nhận trước ánh mắt xuyên thấu của Chúa.

 

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử BĐD (Nhiệm kỳ 2011-2013) và Hiệp Nguyện MS, MSNC, TĐ. Tỉnh Lâm Đồng.
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tạm Dương Yên – Quảng Nam