Bài 132: Nhìn Lên Chúa

1098

 

 

Môi-se và A-rôn triệu tập hội chúng đến trước tảng đá và nói: “Hỡi dân nổi loạn, hãy nghe! Chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các người được không?”

Dân Số Ký 20:10.

 

 

   Chúng ta dễ hiểu tại sao lãnh tụ Môi-se tức giận đối với người Do-thái lúc đó, vì lòng họ cứng cỏi, đức tin yếu kém khiến cho Môi-se mất kiên nhẫn và nổi nóng lên.  Tuy nhiên mỗi lần Môi-se đặt tầm nhìn xa khỏi Chúa thì ông phải trả một giá rất đắt. Lần đầu tiên khi còn là một vương tử Ai-cập, Môi-se muốn giúp đồng bào bằng chính sức của mình, giá phải trả là bốn mươi năm chăn chiên trong đồng hoang (Xuất Ai-cập 2:11-15).  Lần này cơn giận của ông ngăn cản ông vào Đất Hứa (Dân Số 20:12). Trong lúc bất mãn vì dân tộc bất kính đối với Chúa, Môi-se đã vi phạm cùng một tội đó, dám ngang nhiên bất tuân lệnh truyền của Chúa. Làm sao chuyện này xảy ra được?  Môi-se đã chú ý vào hành vi của người khác thay vì tập trung tầm nhìn vào công việc Chúa làm.

 

   Điều này cũng có thể xẩy ra cho bạn đó! Chúa đã quy tụ những người chung quanh bạn để bạn coi sóc họ.  Bạn sẽ không bao giờ có thể trợ giúp họ cho đúng cách, nếu bạn không tập trung tầm nhìn vào Chúa.  Nếu bạn chú ý vào những người đó, bạn sẽ thấy họ yếu đuối, bất tuân hành, thiếu đức tin, và tính bướng bỉnh của họ chắc chắn sẽ làm bạn chán nản và nổi giận.  Bạn có thể lại làm như Môi-se, phạm đúng tội mà mình bất mãn.  Tuy nhiên, nếu bạn chú mục vào Chúa, bạn dần dần sẽ trở thành giống như Ngài: nhân từ, tha thứ, chịu đựng và công chính thánh thiện. Khi hành vi của một người bạn khiến cho bạn bực, hãy đến với Chúa ngay.  Bạn phải tìm cho ra những gì Chúa muốn làm cho người bạn đó, thay vì tập trung chú ý vào lỗi lầm của người bạn.  Khi ấy bạn sẽ có sức mạnh, khôn ngoan và kiên nhẫn mà bạn cần để giúp người bạn ấy vào lối mà Chúa chỉ đạo.

 

Bài trướcBài 131: Thành Công Ngoài Chúa
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Mừng Chúa Phục Sinh Năm 2011 Tại HT Vĩnh Long.