Bài 121: Chịu Khổ Vì Người Khác

793

 

 

Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ.

Cô-lô-se 1:24.

 

 

   Công việc Chúa có giá phải trả.  Khi Cha trên trời muốn cứu tạo vật của Ngài, Ngài không có cách gì hơn là hi sinh chính Con của Ngài (Rô-ma 5:8).  Kinh Thánh đưa ra một hình ảnh rất thảm thương về giá mà Chúa Cứu Thế đã trả để đem lại cứu rỗi cho chúng ta: “Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm.”( Ê-sai 53:3).  Nếu Chúa Cứu Thế là gương mẫu trong “công việc Chúa” thì bạn không thể nào tránh đi con đường thập giá vì người khác đâu. Sự cứu rỗi phải trả bằng một giá rất đắt, và nếu chúng ta “vác thập giá mình” mà theo Chúa, thì phải chuẩn bị để cùng đi với Chúa đến chỗ chịu khổ, nếu cuộc chịu khổ đó phải xảy ra để đem đến cứu rỗi cho đồng bào chúng ta.

   Nếu mục đích cuộc đời chúng ta là đem đồng bào trở về với Chúa, thì chúng ta phải sẵn sàng, như Chúa, nghĩa là chịu bị loại bỏ.  Người ta có thể bất mãn chúng ta, hiểu lầm về động cơ thúc đẩy chúng ta, ngay cả coi khinh và gây khó dễ nữa.  Cứu Chúa chúng ta không để cho đau khổ ngăn trở Ngài được Cha sử dụng để đem cứu rỗi đến cho những người mà Ngài thương yêu, vì kính yêu Chúa Cha chính là động lực cần thiết để có thể chịu khổ được.  Bạn hiện có đang trải nghiệm khó khăn vì công việc Chúa mà bạn được kêu gọi làm hay chăng?  Có bao giờ bạn nghĩ rằng không chừng giá mình phải trả quá đắt chăng? Hãy suy nghĩ đến giá mà Chúa Cha đã sẵn sàng trả để đem cứu rỗi đến cho bạn.  Bạn có mừng vì Chúa Cha đã sẵn sàng làm việc cần phải làm không?  Bạn có muốn tiếp tay với Chúa để làm bất cứ điều gì cần làm để đem cứu rỗi đến cho đồng bào mình hay không?

 

Bài trướcLễ Công Bố Tái Lập Hội Thánh Phúc Âm 2 – Bình Thuận.
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Tin Lành Tại Chi Hội Phúc Âm 2 Vừa Tái Lập.