Bài 105: Xin Lửa Trời Giáng Xuống

1241

 

 

   Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng?”

Lu-ca 9:54.

 

 

   Gia-cơ và Giăng được mệnh danh là “Con trai của sấm sét”. Khi hai người thấy một làng người Sa-ma-ri không tiếp đón Chúa Giê-xu thì sẵn sàng kêu gọi lửa trời xuống thiêu hủy làng đó! Có lẽ lúc ấy họ nghĩ rằng thi thố sức mạnh như vậy giúp cho phát triển sứ điệp tin mừng của họ chăng? Hai anh em này sẵn sàng hi sinh mạng sống của dân làng đó để phổ truyền chính nghĩa của tin lành. Nhưng Chúa Giê-xu đã quở trách họ.

 

   Sau này, các môn đồ nghe rằng người Sa-ma-ri đã đáp ứng tin Chúa rất đông (Công Vụ 8:14). Ai là người được ủy nhiệm đi đến Sa-ma-ri giúp đỡ họ nhận Thánh Linh, nếu không phải Phi-e-rơ và Giăng? Mục đích của Chúa không phải là tiêu diệt người Sa-ma-ri nhưng là cứu họ. Chúa không muốn mưa lửa xuống ngôi làng đó nhưng mưa quyền năng Thánh Linh. Giăng sẽ nghĩ sao khi thấy chính những người mình sẵn sàng tiêu diệt bây giờ nhận tin mừng và được cứu? Chắc ông ta phải biết ơn Chúa vì Ngài đã ngăn cản ông làm một việc tàn ác như thế.

 

   Một lần nữa chúng ta thấy tương phản giữa ý người và ý Chúa. Suy nghĩ của người có thể đưa đến việc tiêu diệt dân chúng một làng, nhưng kế hoạch của Chúa là đem cứu rỗi cho ngôi làng đó. Người ta sẽ nhận được nhiều phúc lợi mà Chúa muốn ban cho họ hơn là những chương trình hay nhất của bạn. Có bao giờ bạn nhận thấy những đối tượng chung quanh mình không mấy được thay đổi vì theo chương trình của bạn thay vì áp dụng kế hoạch của Chúa không?

 

Bài trướcBài 104: Ý Tưởng Của Chúa Khác Hẳn Ý Người
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Mùa Hè 2011 Tại Tỉnh Tiền Giang.